Dalat
-
-
Huu-Tuan Nguyen Nhân viên cần được dạy cách xưng hô với khách lớn tuổi. Rất thiếu lễ độ
-
Meo Cú Nhân viên đặt đồ uống rầm rầm dằn mặt khách. Nhóm thanh niên trẻ ngồi gần đó cười phá lên hả hê. Không gian cẩu thả bụi bặm. Tôi đang được trải nghiệm cái gì ở Đà Lạt vậy ?
-
-
-
Nguyễn Thanh Long Cậu thanh niên phục vụ mang mắt kính hình như con cháu của nhà này, ăn nói cực kì bất lịch sự và cộc cằn, mình là người SG gốc, và lấy vợ ở Đà Lạt, rất dễ chịu và thiện cảm với người Đà Lạt nhưng khi dẫn cả gia đình, ba mình nói cho chú ly cafe sữa đá, bạn thanh niên này nói kêu " chờ chút đi rồi tới ...
-
Nguyễn Minh Ngọc Thực sự rất thích cái không khí nơi đây. 1 cảm giác bình yên , yên tĩnh. Ko ồn ào , ko xa hoa. Không gian quán xưa cũ , chủ quán là 1 bà cụ lớn tuổi , tay run run pha ly cà phê mà thấy thương cụ. Quán chỉ có mỗi cụ làm. Nên mọi người đến đây thưởng thức thì đứng chỗ quầy nước lấy giúp cụ luôn nhé ! ...
-
-
-
Lam Uyên Quán xinh, tone trắng chủ đạo, không gian cũng khá rộng. Có background sống ảo cực đẹp luôn. Ở đây mở nhạc nhẹ nhàng, thật sự rất là thư giãn, mình có thể ở đây nguyên buổi chiều cũng được. Nhân viên dễ thương, mình đi 3 người, 2 yogurt dâu với 1 soda mistyforest, soda màu đẹp, uống ngon, không quá ...
-
Liễu Quán cf đẹp như tranh
-
-
7.6221/9 Hai Bà Trưng, P. 6, Thành Phố Đà Lạt, Lâm Đồng
-
-
Candy Hiền [TRÒN QUÁN*** [Dalat 🇻🇳] Lâu lâu thay đổi chút không khí review một quán cà phê mình cực kỳ ưng ý trong chuyến đi Đà Lạt vừa rồi ^^ với không gian mở tràn ngập ánh nắng nhưng lại thoảng cơn gió se se lạnh chứ hong hề bị nóng đâu, style nâu trầm ấm cùng những chiếc bàn gỗ nhỏ và thấp rất ư là xinh ...
-
Meo Cú • Nằm sâu trong hẻm trên đường BTX, khá dễ tìm. • Menu đơn giản, mình thử trắng sữa 38k và trà chanh bạc hà. Ly đẹp, Trắng Sữa của mình được đựng trong ly thuỷ tinh 2 lớp nên cầm không bị nóng tay. Cả 2 hương vị ok. • Không gian xinh, đơn giản nhưng đẹp, nhiều góc chụp hình. Thích nhất là mấy bài ...
-
-
-
foodee_vk630bjo Quá thích
-
Nga Trần Tiệm cafe nổi tiếng ở ĐL nhưng mà mình hơi thất vọng. Bên trong ko gian rất tối, lại nồng mùi thuốc lá nữa, bật mấy bài nhạc xưa cũ não nề nên ngồi lâu là bị nhức đầu liền. Cái góc đẹp gần cửa sổ thì lúc nào cũng có khách nên muốn ngồi để chụp hình cũng khó, phải canh á. Chưa kể xe đầy trước quán nên ...
-
