[Triệu hồi 27 quán cafe ĐẸP NHẤT NỔI NHẤT khu Đống Đa]
-
Mai Linh Nguyễn
- Điểm trung bình:
Nói về khu này thì cũng là một trong những khu rộng và đông dân cư nhất nhì ở Hà Nội. Nên việc nhiều khu dân cư mọc lên như nấm không có gì là lạ cả. Bác nào ở đây là chưa đi hết thì có lỗi quá đó.
-
-
Mai Mít Mình đã đi uống 2 lần ở đây. Lần 1 uống cookie cream khá ngon với cả c nhân viên rất nhiệt tình. Lần t2 uống bạc xỉu thì hơi đặc so với khẩu vị của mình và đặc biệt là chị nhân viên rất thái độ. Lúc lên đưa đồ thái độ rất không tôn trọng và bạn em hỏi đồ này là đồ gì thế ạ mà c ý còn không thèm trả ...
-
My Do Biết đến 90s lâu rồi nhưng hôm nay mới review. Quán nằm ở trong ngõ 167 Tây Sơn, ngay bên cạnh ĐH Công Đoàn, quán không dễ tìm mà cũng không phải khó, đi hết đoạn ký túc xá đến gần cuối ngõ, đoạn ngã 3 thì rẽ phải là thấy quán. Tầng 1 là order với một số bàn nhỏ nhỏ cả trong nhà cả vỉa hè. Mình hay ...
-
-
-
Nga PT Lần thứ 2 ngồi tại quán, cơ bản vị trí trung tâm nên tụi bạn mình hay thích hẹn ở đây - Vị trí: dễ tìm, chỗ để xe trên vỉa hè có bảo vệ trông - Không gian: có 2 tầng rộng rãi, sạch sẽ. Tầng 2 sẽ có 2 bên, 1 bên để ngồi phải bỏ giày và 1 bên ngồi ghế. Bên bỏ giày phù hợp vs nhóm bạn coi bài ý, không ...
-
Mai Quỳnh Thực sự là trước giờ chưa baoh ngồi gmn nma ấn tượng đầu nthe này thì các cso khác chưa biết nhưng 137 ntc là không baoh quay lại :))) Hnay quán cũng khá đông vì có 1 dự án đến đây để phỏng vấn :))) ừ thì cũng thông cảm đấy nhưng mà không thể nào gọi 1 cốc sinh tố bơ đợi hơn 1 tiếng chưa có :))) trong ...
-
-
-
Filthy Frank Quán không điều hoà. Bật nhạc. Khá là ồn. Quán có hút thuốc. Ko quay lại. Lần đầu ngồi Căngtin nhưng quán đem lại cảm giác vô cùng thân thuộc với những decor giản dị mà đảm bảo bạn nào cũng bắt gặp những hình ảnh ở tuổi thơ - Đường vào quán khá dễ tìm , đối diện nhà 31 ngõ 198 Xã Đàn - Không gian ...
-
Đàm Hà My Vẫn là Căngtin ... Hôm nay quán không đông như mọi khi, chính vì vậy mình được cảm nhận hết nét đẹp yên bình của quán Cafe này ... Bộ bàn ghế gỗ, những chiếc ghế mây, bức tranh về Hà Nội cũ, tất cả đem đến cảm giác thân quen như đã từng được thấy đâu đó trong kí ức của mình ♥️ Gọi một cốc Bạc sỉu ...
-
-
7.7N11A Ngõ 123 Trần Đăng Ninh (N11A Trần Quý Kiên), P. Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
-
Quỳnhchi Nguyễn - 1 quán cafe yên tĩnh và phù hợp để thư giãn. Đồ uống tạm được
-
Khánh Đoan nói chung không gian yên tĩnh, nhân viên nhiệt tình, do uống rẻ. Lần đầu đến mình gọi cốc chanh tuyết, lần sau đến gọi nc ép bưởi. Cả 2 lần đều bị đau bụng ghê gớm. Nhất là lần 2 uống nc ep bưởi. Minh đi đau bụng đi ngoài hơn 6 lần, kiệt sức. Khuyên các bạn nếu đến đây nên thận trọng khi gọi đồ uống ...
-
-
-
Nhật Nam Mình đi với bạn mình tới Cộng cũng khá nhiều lần nhưng đây mới là lần đầu mình đến Cộng ở*** Nhìn ở ngoài vào thì có vẻ hơi hẹp, nhưng mà vào trong mới thấy khá là rộng rãi thoải mái, có cả khu vực ngoài trời bên cạnh các ghế ở trong nhà. Cốt dừa bạc hà sz lớn và cốt dừa cà phê là mặc định sz vừa 🧐? ...
-
hà Đồ uống cx ok đó ạ nhưng thật sự kb là quán bán đá hay bán đồ uống nữa hic, chờ mãi mà đá k tan để uống.
-
-
-
Trí Nguyễn Nhân viên phục vụ nhiệt tình. Mình đi với bạn gọi đồ uống, đồ uống ở đây pha cứ gọi là siêu ngọt luôn ý, mình gọi trà sữa matcha thấy thơm mùi trà mỗi tội đồ uống quá ngọt mặc dù em nhân viên rất nhiệt tình cho thêm đá cho thêm trà nước. Giá cả phù hợp
-
Linh Chim Đúng là k nên nhìn ngoài mà bắt hình dong, ở ngoài lụp xụp mà bên trong xinh dữ dội ạ :(( Đúng style của các chị em bánh bèo, quán xinh đẹp dịu dàng nữ tính, cưng lắm. Tường vẽ toàn hoa, đồ trang trí cũng đầy hoa tự gấp. Quán nhỏ thôi mà thấy ấm cúng, dễ chịu lạ kì. Chỉ có một tầng, cộng thêm một tầng ...
-
