My safe haven
-
-
Bảo Bối Xu Xu Đây là quán cafe nằm ở sâu tầng 1 của khách sạn Thể Thao. - Không gian: quán cực rộng , diện tích cả 1 tầng của tòa nhà luôn, tiếc là nó ko có view mặt tiền nên dễ mà bị bỏ lỡ quán này lắm Quán thực sự siêu rộng, siêu nhiều sách với đầy đủ chủng loại luôn, có cả bán, cả cho khách khứa đến đọc. - Nhân ...
-
hà ngọc nguyễn Mình đến đây k phải 1 lần và cũng mấy lần r , lần nào cũng ngồi từ đầu giờ chiều đến 6,7h tối mới về, nói chung là thích quán , chỉ có điều nhiều ng hơi vô ý làm mình bực mình , các bạn nhân viên rất nhiệt tình . mặc dù là cafe sách nhưng vẫn có nhiều ng vô ý vào ngồi nói chuyện rất to , trẻ con đôi ...
-
-
-
Linh Nguyễn Không gian ở đây nhẹ nhàng, cũng tương đối yên tĩnh, phù hợp đến ngồi chill, ngắm phố phường (có 2 ban công nhỏ xinh) hoặc tới đọc sách, ngồi học
-
Frost Phoenix Địa điểm: ngay mặt đường Hàng Vôi, dễ tìm, gửi xe ngay trước cửa quán rồi lên tầng 2. Nhưng vì quán ngay mặt đường nên thành ra hơi ồn, ko thể cách âm hết đc, nhưng ksao, cắm tai nghe vào đọc là ok hết, lúc nắng còn bọc yên xe cho mình đỡ bị bỏng đít nữa :3 Không gian: decor nhẹ nhàng, đẹp mắt, nhiều ...
-
