wanted
-
-
Mint Mint Lò mò vô hẻm tình cờ phát hiện ra quán này. Quán có không gian mở, thoáng lắm, trang trí cây xanh nhiều, mát mắt, trưa vào đây trốn nắng là tuyệt, có trang bị cả hồ bơi nữa đó nha. Thức uống ở đây thì mình thấy cũng như các quán khác, không đặc biệt lắm, phục vụ nhiệt tình chu đáo. Thích không gian ...
-
-
-
Trinh Phương Chè vừa ngon mà cô chủ lại nhiệt tình hết xức. Quán này mình ăn từ hồi tiểu học đến giờ vẫn ngon như dị 🤗
-
Huy Nguyen-Tri Nước cốt dừa ở đây rất thơm và béo, lúc nào ăn mình cũng xin thêm "extra" nước dừa ăn mới đã. Chè trôi nước là một đặc sản của quán.
-
-
-
Ngọc Điệp Ăn nem cuốn mẹ con cô Cẩm 6k 1 cuốn, có loại 10k 1 cuốn nữa, cuốn sẽ to hơn nhiều thịt chả hơn. Mình ăn loại cuốn 6k là vừa. 1 cuốn kèm có rau sống lá hẹ rau thơm rau xà lách xắt nhỏ, thịt nướng, nem chua, chả giò, bánh tráng chiên giòn,... cuốn chặt tay. Chấm kèm sốt nếp dẻo, cho thêm ít sốt ớt keo, ...
-
Ngọc Điệp Ở Nha Trang bún thịt nướng mình chỉ có ưng của Cô Cẩm chợ Đầm nhất thôi. Cô bán đã được 38 năm rồi, 1 năm trước quán còn ở bên trong chợ Đầm, giờ vì giải tỏa nên cô chuyển ra bên ngoài chợ ngay địa chỉ số 01 Nguyễn Thái Học (là shop quần áo, quán cô ngay đó luôn, bên đối diện). Mọi người chạy từ cổng ...
-
-
-
Foody Chưa có bình luận/đánh giá về địa điểm này! Hãy là người đầu tiên đóng góp bình luận & đánh giá về địa điểm này.
-
-
-
Nhan Nhi Hồi trước mình ăn một hộp đây đủ chỉ 10k mà no căng. Bây giờ quán bán một hộp thập cẩm là 15k, có bỏ nhiều thịt hơn một tí thật nhưng mà bánh mì lại nguội và dai, giống như bánh mì ép lại rồi bỏ chả lụa, xúc xích là xịt sốt lên chứ chả có phết muối ớt hay gì cả. Ngoài bán bánh mì nướng quán còn bán ...
-
Tiên Nguyễn ▶️Nằm ở mặt đường trịnh phong gần góc ngô đức kế ▶️Buổi sáng chỉ bán mấy loại nhân bình thường thôi còn buổi chiều mới có phomai, thịt nướng, nhưng buổi sáng quán hay nghỉ lắm ▶️Theo mình ăn mấy chỗ thì ở đây là ngon nhất, vì chắc là tiệm mở đầu tiên nên cái gì cũng ngon, chị bán thân thiện, mỗi lần ...
-
-
-
Kiều Hồ Lúc nào mình củng ăn ở đây....nhưng từ lúc dịch mình coa oder về mà 2 lần nình đặt mì bò mà toàn thiếu bò. Bỏ mỗi 3mieng xúc xích và nữa cái trứng. Gọi thì họ bảo quên...mà nhìu lần r. Bạn mình ăn củng vậy. Mình mong quán hãy nhắc nhỡ nhâm viên và chú ý hơn. Chứ mì ngon nhất là nhờ bò mà thíu đi bò ...
-
Phạm Anh Bữa tối tuần trước mình có ghé qua ăn mì cay. Lúc mình đến thì thấy bạn mình ngồi ở dưới lầu , mình bảo lên lầu ngồi view đẹp hơn để check-in. Mình nói đàng hoàng với nhân viên "dạ chị chuyển giúp em bàn này lên lầu ạ" nhưng bạn ấy liền lườm mình, mặt rõ thái độ, qua để mì lên mâm thì lại càu nhàu thêm ...
-
