Yêu thích
-
-
Fan fan Zidane Quán không gian đẹp. Nhưng service chưa tương xứng. Nhân viên thái độ không thân thiện, ăn nói cộc lốc, trống không với khách hàng. Thời gian phục vụ chậm, khiến khách chờ đợi lâu.
-
Thao bae Ấn tượng nhất về quán là quán nằm trong ngõ, rất yên tĩnh, rộng rãi mát mẻ và theo phong cách hoài cổ. Lần đầu đến quán cực thích thú với những món đồ từ ngày xưa lâu không được thấy như xe đạp, tivi, máy đánh chữ,... Cảm giác quen thuộc và an yên cực kỳ. Xung quanh quán cũng nhiều cây xanh nên mát ...
-
-
-
foodee_056bbece Mình đã đến quán ăn thử vào tối nay. Hương vị món ăn tạm ổn, topping cũng ổn số với mức giá 40k. Nhưng mình không hài lòng về thái độ của nhân viên, không được thân thiện.
-
Huyen Ho 35k mà nhiều thịt ú ụ luôn. Ăn hết mì rồi mà t vẫn còn 4,5 miếng thịt nên ăn nốt. Nc là t thấy ngon, rẻ, điều hoà mát rượi.
-
-
-
B Mai Luu Mình ăn món này ở Vincom Đồng Khởi SG, mì tương đen ngon nhất từng ăn, k bị ngấy chút nào Chỉ nên gọi mì tương đen chứ gọi thêm thịt heo chua ngọt vừa đắt vừa hơi bị chua quá k ngon bằng
-
Mi Lô Đây đúng chất là 1 tổ hợp đồ ăn Hàn Quốc thuộc thương hiệu Paik Jong Kitchen. Mỗi quán là 1 kiểu có cơm trộn, mì tương đen, thịt nướng, gà xào phô mai.. Các quán có thể gọi lẫn nhau sang đc. Mình được review là mì tương đen ở đây rất ngon nên đã kì vọng rất nhiều khi đến. Có thể vì thế mà mình thấy ...
-
-
-
Dương Sơn Bẩn bắt khách chờ quá lâu 1 tiếng đồng hồ k bao h quay lại
-
foodee_ausmkwag Ngon thì mình công nhận Nước chấm ngon Moiix tội rau sống nói thật rửa bẩn kinh khủng Lắm lúc muôn ăn cứ phải suy nghĩ về sạch thôi
-
-
8.1Phòng 101, Tập Thể A1, Ngõ 12B, Lý Nam Đế, P. Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
-
Mary deroux 🤣Mở màn Hà Nội bằng 1 ly Bà Nà của Reng Reng là thấy nó sai sai rồi. Kiểu quán đã không cho chụp hình, lại đi mùa trước nữa nhưng lại up vào album “phượt Hà Nội” mùa này. Ở đây không cho chụp hình nhé các bạn. Do mình chụp lén đấy nên cứ quở mình đi🤷🏻♀️ 🙏🏻Mình không biết sữa béo pha thế nào với ...
-
Cam Nguyen Gắn bó từ ngày đầu tiên shop mở hàng với một chiếc xe đạp cũ và thùng xốp giản dị. Chưa một lần thất vọng khi uống cà phê ở đây. Có chăng quán thất vọng vì mình ở xa lâu lâu mới ghé. Mỗi lần cứ háo hức như đi hội! Nghiện ngập nhất là ly Bà Nà. Nếu để dỗ vợ thì chồng mình biết 1 chai Bà Nà mang về nhà ...
-
