Phú Quốc
-
-
Eny Huỳnh Mình thấy ở 28 Bạch Đằng thật sự dịch vụ rất tệ, mình đến mấy lần lần nào cũng tệ như lần nấy, đỉnh điểm hôm nay mình đi gọi tô đầy đủ nhưng khi mang ra thì không có mực :))) mình vào hỏi nhân viên thì bảo là lát mang ra bù sau. Đợi rất lâu nhưng nhận được kết quả như thế. Nhân viên clear đồ để thùng ...
-
Viên Pink Ai khen chứ mình thấy bình thường à không gì đặc sắc
-
-
-
Nhi Nguyễn Mấy bạn viết review có tâm xíu đi. Chứ ai ra Pq cũng ăn món này xong lắc đầu ko dc như quảng cáo Mình ko biết khẩu vị của mng sao chứ mình là miền tây ăn quen các món bún phở hủ tiếu thì ko thể chấp nhận nổi món này - nước lèo: đậm đà ok - đồ ăn: 2 miếng chả ko biết chả gì ăn cho vui. Quan trọng là ...
-
Lasan Phung Lần đầu tiên mình được ăn món bún ngon đến vậy. Từ nước súp, bún, chả và muối ớt đều mới làm ra, ăn liền nó ngon kinh khủng. Mọi người nên thử chả tôm nha, thơm và ngon lắm. Mà tô chỉ 30k à.
-
-
-
Anh Đong Được chị đi chợ về ghé mua cho ổ bánh mì heo quay ngon không tưởng luôn nha,, hỏi ra mới biết mua ở đây nè hihi. heo quay có thịt mềm, da giòn rụm luôn, nước sốt cũng ngon nữa.
-
QL Quán này nằm trên đường Trần Hưng đạo từ resort mình ra trung tâm thị trấn, đi ngang thấy nướng bò lá lốt thơm quá nên ghé ăn luôn. 1 lần buổi sáng 1 lần buổi chiều Gọi là quán chứ thực ra chỉ là 1 cái xe bánh mì trước khách sạn A74 thui. MÀ có đủ các món: bánh mì lá lốt, bánh mì heo quay, bún lá lốt ...
-
-
-
thuy Khu nghĩ dưỡng đẹp
-
foodee_jyox3u0b Nhiệt tinh thân thiện rất chu đáo
-
-
-
Trân Đỗ Buổi sáng ở đây bán mì, nui, hủ tiêu, bánh canh thịt khá ngon. Tô 20,000đ mà thịt nhiều lắm. Hôm đầu hỏi có tắc không, hôm sau cô nhớ mặt tự đổi chanh thành tắc cho mình luôn. Dễ thương.
-
Phạm Кiều Иi Vừa nghỉ tết xong quay lại Phú Quốc là tối chạy ra quán ăn ngay, vừa qua tết nên quán vắng lắm, đường xá cũng vắng tanh vắng teo. Cơ mà hồi trước bán cá sòng nướng 40,000/con mà sao bây giờ lên giá thành 50,000/con rồi, cá đâu có to đâu à, sao mà menu để 40,000 mà tính tiền thì 50.000 nhỉ. Thật là mafia ...
-
-
-
Hân Nguyễn Quán này mình nghĩ thích hợp đi buổi tối hoặc chiều tối. Mình đã đến đây buổi trưa, ban đầu ngồi trong, ghế không có dựa, sau di chuyển ra ghế nằm định thư giản đọc sách thì quán bắt phải order đồ ăn mới được nằm, và quán không hề có dù che nắng ghế nằm như trong hình đâu. Tóm lại phí buổi trưa ở quán ...
-
Kim Tran Đã đến PQ được 10 năm, nơi này là mình thích nhất Giữ bộn bề nơi đất đảo Lúc vui nhất cùng bạn bè mình cũng đến đây Lúc bạn bè đất liền qua mình cũng cùng xuống đây Lúc buồn nhất 1 mình cũng muốn đến đây Tất cả mệt mõi, ồn ào của màng đêm đã kép lại ta thoải thích xõa nơi đây đến bình minh luôn nhé. Giá ...
-
