Thanh YếnLần đầu lên Lạng Sơn được người yêu đưa đi ăn món này. Cảm giác đầu tiên là khá giống bánh đúc nóng của Hà Nội nhưng ăn thích hơn, dấm chua ngọt ăn vừa miệng,bánh mềm và mịn,ăn kèm lạc và thịt băm bên trên khá ngon miệng. Mình còn gọi thêm 1 đĩa bánh coóc,nhân mộc nhĩ,thịt và bắp cải,ăn khá lạ miệng. ...
Thúy Vân NgôBánh ngon, ăn rất vừa miệng nhưng hôm mình ăn thì hơi nhão 1 chút, k biết bây h thế nào :). Giá khá rẻ 3k/miếng
Diệp NguyễnĐến Lạng Sơn gọi ông anh dắt đi ăn lúc đấy cũng phải siêu muộn rồi gần nửa đêm rồi may mà quán còn mở và vẫn còn đồ. Ngồi ăn được nghe ông anh giới thiệu cho áp có nghĩa là vịt, còn bột làm áp chao này là trộn cả bột gạo nếp, bột gạo tẻ, bột khoai gì gì ấy phải đến 5 loại. Ăn ngoài giòn tan mà bên trong ...
Út PhạmMột trong những quán bán bánh mì nướng vỉa hè lâu đời nhất ở khu đồ nướng phố Lê Lai. Quán bán từ chiều đến đêm, ngay khúc cua nên có 2 mặt tiền.
Bánh mì ăn ở đây lúc nào cũng thấy vừa miệng hơn các chỗ khác vì pha dầu quết gia truyền. Bánh giòn vỏ, màu vàng hơi ngả nâu, ruột mềm và nóng. Nhiều chỗ ...
Thanh YếnThịt nướng hơi dai,tẩm ướp bình thường, bánh mì giòn, tẩm ướp vừa, ăn cũng được. Giá cả hợp lý 3 bánh,4 thịt, 1 coca hết 45k. Phục vụ nhiệt tình tuy có hơi chậm (do có 1 người).