Đà lạt
-
-
Duong Ngoc Minh Với không gian thơ mộng, không khí trong lành, nhân viên nhiệt tình, đồ ăn ngon, tôi đã có một trải nghiệm không thể quên. Hẹn gặp lại.
-
Ly Cần Được bạn kéo đi quán này mới biết, tìm hơi khó chút xíu vì biển bị cũ mờ. Không gian sân vườn thoáng đãng, nhiều cây cỏ cảm giác thoải mái lắm. Mình tham quan 1 vòng loanh quanh khu biệt thự đang để bán mà mỏi chân luôn, trong cùng 1 khuôn viên nhưng mỗi căn cách nhau 1 đoạn và đều có cổng riêng, phong ...
-
-
-
Jasmin Trieu Đường cực kỳ xấu, nhìu chỗ dốc cao mà đá k, tới nơi thật sự k có gì đặc biệt nếu k muốn nói là quá sến. Cảnh đẹp từ thiên nhiên cũng k phải mà nhân tạo thì k tới mức phải trầm trồ hay một mực phải biết. Đường đi khá xa và nguy hiểm, tầm 12km đường đất đá gặp trời mưa là bùn vs sìn nữa.
-
Anh Tài Đặng Nếu không xét đến cái đường dốc xuống Ma Rừng rất xấu, hôm nào mưa hay bạn nào tay lái yếu là nghỉ phẻ ra thì dưới đây cũng thơ mộng nhưng hợp với ai thích nghỉ dưỡng đúng nghĩa hơn. Đồ ăn chỉ có đơn giản gồm bánh mì ốp la với mì gói trứng ốp la (cả 2 đều có thêm xúc xích), giá 30k/ phần với nước đóng ...
-
