Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Hơn 3 tháng chưa có tương tác mới tại địa điểm này, bạn hãy liên hệ để kiểm tra lại trước khi đến!
Sơn Mỹ Beach

Sơn Mỹ Beach

-
- Cặp đôi, Gia đình, Nhóm hội
7.1
Không gian
6.0
Vị trí
5.7
Chất lượng
5.4
Phục vụ
4.5
Giá cả
5.7
17
Bình luận
Đang mở cửa  07:00 - 00:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
300.000đ - 500.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • 1.2
    Rất tệ!
    Vô cùng thất vọng vì từ khung cảnh đến phòng ốc, dịch vụ và giá cả. Khung cảnh thì tàn tạ, bề bộn, chắp vá. có được dãy nhà gỗ đủ màu cho các bạn thích chụp hình tạo dáng, ngoài ra chả có gì đặc biệt. Gần như ko có không gian chung, cái gì cũng hết sức sơ sài. Theo mình thấy, mức giá 7-800k/phòng đôi là quá mắc so với cơ sở vật chất thực có của Sơn Mỹ Beach. Không gian ko rộng, gồ gề, bãi biển cũng ko đẹp. Phòng tập thể 180k/người với tối thiểu 12 người phòng nhưng mình ở 8 người đã thấy ngộp dù có máy lạnh. Đoàn mình đặt BBQ party, 250k/người nhưng thức ăn thì bình thường, ko tươi. Lượng thức ăn khá ít so với giá tiền. Phục vụ chậm vì ít người và cũng ko nhiệt tình, các cô ở nhà hàng còn có cái thái độ coi thường khách, hỏi ko ai thèm trả lời, chỉ có đòi tiền là nhanh nhạy thôi. Đồ đạc chén dĩa thì mốc meo, dơ dáy. Nói chung, đoàn mình tốn hơn 10tr để trải nghiệm một mô hình bắt chước Cocobeach cũng như các trào lưu camping như hiện nay nhưng Sơn Mỹ thực sự tệ và ko hề giống như mấy bài review lộng lẫy một chút nào. Mấy bạn cân nhắc trước khi đến để ko bị tốn tiền mà lại ko vui nữa. :( và cũng hy vọng foody bớt bớt việc ham mê lợi nhuận mà có những bài đăng ko đúng sự thật. ...Xem thêm
  • 5.8
    Không gian hơi lộn xộn, phòng ốc khá ổn, đồ ăn không tươi không rẻ
    Mình với trường tham gia team building ở đây. Có lẽ do kiểu vui chơi học đường nên chỉ cần không gian rộng để bày trò là đủ, không cần phải quá cầu kỳ như mấy khu resort nghỉ dưỡng khác. Về dịch vụ thì mình không biết nhân viên ứng xử thế nào, do các thầy cô đã lo cho mình phần đó. Tuy nhiên mình sẽ liệt ra những điểm hài lòng và còn dở của chỗ này: Đầu tiên là khen, ừ thì cũng như các bài PR báo teen này kia từng nức nở chỗ này rất tốt để sống ảo rồi. Nhà được sơn nhiều màu sắc, có bãi biển, xích đu, vườn cỏ, quá tuyệt vời cho một ngày sống ảo. Nhà tập thể có nhà có máy lạnh, có nhà chỉ xài quạt. Nhà tập thể có trang bị đủ gối và chăn, khá là ổn. Nhà riêng nhỏ thì thơm mùi gỗ, mình rất thích. Dãy nhà đó mỗi nhà sơn 1 màu khá bắt mắt. Bên trong có trải thảm xám, đi rất êm chân. Nhà vệ sinh rất đẹp, giường có drap màu tối. Phòng máy lạnh chạy rất ổn cho những ai muốn tránh nóng. Nói chung về phòng ốc mình hoàn toàn hài lòng. Thế nhưng có rất nhiều điểm cần khắc phục. Thứ nhất là về an ninh. Cửa của phòng tập thể không an toàn, nơi này lại không có bảo vệ, người ra vào thật sự chẳng lường được. Trang trí còn sơ sài, thật ra lòng vòng check in sống ảo chỉ được có vài ba cái xích đu nọ kia thôi. Đồ ăn thì ở đây tất nhiên hải sản là chuẩn nhất rồi, nhưng vẫn không tươi lắm. Tụi mình đi đông nên chủ yếu cũng tự phục vụ chứ chẳng trông chờ gì ai được. Đồ ăn tính giá mắc mà không nhiều không ngon, nồi lẩu lèo tèo vài khứa cá. Tuy nhiên điều mình nản nhất ở đây là không có wifi. Như kiểu khuyến khích tới đây là chỉ 100% lo ăn chơi nhảy múa, đừng đụng tới công việc vậy. Thật ra về vấn đề an ninh, chuyến đi chơi của mình đã xảy ra chuyện không hay. Nhưng thôi mình không nói thẳng ra vì phía Sơn Mỹ cũng phần nào giải quyết được cho bên mình. Nhân viên ở đây khá ít nên phục vụ chậm lắm. Bãi biển ở đây khá sạch và rộng, nhưng thuyền thúng chất hơi nhiều, chưa được dọn dẹp vệ sinh cho hợp mắt nên khá bừa bộn. Nói chung nếu các bạn đi dạng couples, nên ở trong nhà riêng (hình như 700.000 VNĐ/ đêm nhưng đi thứ 2 có discount hay sao ấy), nếu đi team đông người, cũng nên ở trong nhà riêng, chia người ra mà ở, vì ít ra nhà riêng có khóa cửa phòng, khá là kiên cố. Dù sao thì đây cũng là nơi đáng đi, nếu bạn có thể lơ những điểm hạn chế mà mình kể trên. ...Xem thêm
  • Dung Nguyễn
    Dung Nguyễn
    đã bình luận bằng Web 05/04/2017 09:32:17,
    8.8
    Sơn Mỹ Beach
    Sống gần đây nên nghe nói có mở kiểu như Coco Beach là chạy xuống coi liền luôn. Ngày thường thì vào cửa không mất vé chứ lễ tết thì tiền vé từ 50k-100k/người nha. Mình ghé chủ yếu là vì sự tò mò thôi, đường vào Sơn Mỹ Beach hơi xa. Đợt mình đi thì mới làm nên cũng có nhiều chỗ thiếu sót, mới đi lại gần đây thì gần như hoàn chỉnh rổi, vì nhà ở đây nên mình không ở lại cắm trại làm gì nhưng concept ở đây được decor theo kiểu đơn sơ, gần gũi, rất thích hợp để cắm trại. ...Xem thêm
  • 2.0
    Chỉ có 1 nhận xét: Quá tệ!
    Mình cũng rất dễ tính nên trước giờ có đi đâu cũng ko viết review nhưng vừa mới đi chỗ này xong về phải viết ngay chứ ko các bạn lại vô vết xe đổ của mình thì.... haiz.... 1/ Khuôn viên, quang cảnh xung quanh quá quá là sơ sài xơ xác tiêu điều. Kiểu như ko có thiết kế j, bãi biển công cộng nên dơ, mùi và tàu, thúng, dầu vung vãi ra. 2/ Không bar, hồ bơi, nhà hàng. Khu nhỏ xíu xiu ko cảnh đẹp thì thôi mà bãi biển tối thui nên tối đóng cửa tự kỉ là vừa. 3/ Khi mình đi đặt 4 phòng, giờ check in là 14h, check out 12h trưa mà lúc mình đến là 15h30 mà phòng vẫn chưa có. Nhân viên báo do khách chưa có xe nên vẫn đợi trong phòng chưa check out. Mình đến rồi mới báo khách rồi mình phải đợi nửa tiếng nữa mới được nhận phòng. 4/ 1 phòng trong đó bị hư máy lạnh (mình đặt phòng 1 giường), mình yêu cầu đổi phòng gọi mãi nhân viên mới đến. Báo là sửa sửa j đó mà mãi đến 6h tối ko sửa được mới đổi cho mình qua phòng khác, đến khi trả phòng lại tính tiền thêm 100k do phòng này 2 giường. Phòng hư máy lạnh đâu phải do mình? Bắt buộc phải đổi cho khách chứ h lại bảo phụ thu. Bó tay! 5/ 1 phòng thì lại bị hư cửa, cửa ko khoá được nhé! 6/ Buổi chiều nước cực yếu, ai tắm biển xong ráng đợi qua 6h30 rồi mới tắm nha, coi chừng bị cóng thui. 7/ Xét thấy dịch vụ tệ vậy mà giá 700k là quá đắt!!! Thôi thì nói chung về vụ phòng ốc cảnh sắc j đó là quá tệ, buổi sáng chán quá nên mình phải gom đồ về sớm luôn. Mấy bài PR j đó các bạn cứ tin sẽ lầm như mình nha. Chúc vui! ...Xem thêm
  • 6.6
    Đẹp
    Dạng như resort Cảnh rất đẹp , yên tĩnh . Phòng ngủ ,.. mọi thứ đều làm gỗ , sạch sẽ, hôm mình đến k bị cúp nước , cúp điện . Phù hợp để nghỉ dưỡng chứ kcg chơi cả Đồ ăn ở nhà hàng trong khu này k đa dạng cho lắm , muốn ăn hải sản thì sáng dậy sớm để mua của ngư dân . Nói chung : Rất đẹp :)) ...Xem thêm
  • Vy Nguyễn
    Vy Nguyễn
    đã bình luận bằng Android 07/06/2016 10:41:21,
    8.8
    Tuyệt
    Chỉ cách Hồ Cốc, Vũng Tàu chừng 30km, đi xe máy khoảng 4 tiếng mấy, tốn khoảng 100k tiền xăng cả đi lẫn về. Đến nơi nhận phòng, phòng 1 giường thì 700, phòng 2 giường thì 800, chủ nhật thì giảm 50% giá phòng. (1 giường hay 2 giường thì đều chỉ 2 người thôi, phụ thu thêm 240k một người nếu ở thêm người) Bước vào phòng, cảm nhận căn phòng là sạch sẽ, mát mẻ, tiện nghi, có máy lạnh, máy sấy,máy nước nóng, chỉ có TV và wifi là không có,bình nấu nước sôi củng không, nhưng nếu muốn ăn mì ly thì có thể xuống tiếp tân mượn :* .Ở đây phòng làm bằng gỗ nên nhìn rất hay với lạ , tủ đồ hay gì cũng bằng gỗ luôn . Bạn nào thích sạch sẽ thì nên chọn phòng , còn thích hoang vu , mạo hiểm thì chọn lều cho vui :))) Thay đồ, đi tắm biển. Nắng nơi đây không gay gắt như Vũng Tàu, gió mát hơn, trong lành hơn, không có những người bán rong, nên bạn nào muốn ăn vặt thì tự mang hoặc mua trong căn tin nhé. Nếu muốn mua lặt vặt bánh kẹo các thứ phải đi xe khoảng 10km mới có chợ nhỏ. Ăn uống nói chung ở đây khá ngon và rẻ, 1 phần cơm bò xào to chỉ 80k, 2 người ăn không hết, gỏi cuốn thì 9k/cuốn, súp hải sản 25k 1 chén to, hải sản thì tùy theo thời giá. Nếu muốn nướng đồ ăn thì có thể dậy sớm đón ngư dân để mua tại bãi biển. SM cho thuê 70k 1 bếp nướng :* Vui chơi :Ở đây là bãi biển kiểu hoang sơ nên bạn nào thích kiểu đông vui nhộn nhịp thì ko nên xuống đây , khu này như là một khu biệt lập vs bên ngoài nên không khí rất yên tĩnh , hoang vắng , yên bình, phù hợp cho nhóm bạn hoặc cặp đôi Dân địa phương ở đây vui vẻ, thân thiện, sẵn lòng chiều lòng du khách mà không đòi hỏi bất cứ tiền bạc gì, mua đồ thì được cho thêm bánh kẹo :* ...Xem thêm
  • 2.8
    Một đi không baoh trở lại
    Địa điểm chỉ để sống ảo - nhà tập thể có điều hoà nhưng ban ngày nóng như cái lò còn ban đêm lạnh như băng cực, ban ngày mọi ng phải di tản ngủ dưới lùm cây ngoài trời vì quá nóng:)))) - ăn uống quá đắt đỏ: 40k/1 đĩa cá viên chiên 10 viên, 50k/1 bát phở sáng, cơm thì nguội tanh nhão nhoét nuốt không trôi, ăn uống như phân phối đợi nửa tiếng chưa thấy đồ ăn phải tự phục vụ - thái độ phục vụ của nhân viên quá tệ, tranh cãi với khách hàng, cả nhà hàng đc có 5 ng phục vụ - không có dịch vụ vui chơi ăn uống đa dạng, trong phạm vi vài km chỉ có mỗi nhà hàng Điểm đi chỉ dành cho thanh niên sống ảo chụp hình còn dịch vụ đắt đỏ, yếu kém, thề một đi không baoh quay lại ...Xem thêm
  • Nguyễn Long
    Nguyễn Long
    đã bình luận bằng Web 17/04/2016 21:42:06,
    3.2
    Quá tệ
    Mình vừa đi đến địa điểm Sơn Mỹ này vào dịp cuối tuần giỗ Tổ (2016). Sau đây là một số cảm nhận thật của mình: - Lều vải: so sánh với Coco beach mình đi trc đây giá chỉ 100k/ người. Sơn Mỹ: 150k. Trong khi đó không có ổ điện, không có quạt, lại đang dịp nóng bức. Tụi mình đi để tránh nóng mà còn cực hơn. Ở Coco đi mùa mưa còn được 2 quạt máy. - Nước: mình xin nhấn mạnh, là hôm mình đến, vào giờ thấp điểm nước vòi hoa sen rất yếu, và trở thành nhỏ giọt vào giờ cao điểm. Ngay cả buổi sáng muốn đánh răng cũng không có nước phải đi ra ngoài mua nước bình 21 lít. - Điện: khi hỏi đến thì nhân viên bảo, lều gỗ mới có điện còn lều vải thì không? Lý do, ngủ ở lều vải / gỗ thì cũng đều có nhu cầu như nhau cơ mà. Thái độ giải quyết rất lạnh nhạt. - Đồ ăn: gọi cơm ở đây rất lâu (nhóm mình đi 9 người phải đợi 2 tiếng), và phải ra phản ảnh mới mang ra, vì số lượng khách đông mà chỉ có 3 bếp 1 phục vụ. Trứng ốp la ăn buổi sáng 30k/ phần gồm có 2 quả trứng, 1 ổ bánh mì, và nửa lít dầu ăn. -> Mình không đến lần thứ 2 nữa. ...Xem thêm
  • Nguyễn Long
    Nguyễn Long
    đã bình luận bằng Web 17/04/2016 21:41:14,
    3.6
    Quá tệ
    Mình vừa đi đến địa điểm Sơn Mỹ này vào dịp cuối tuần giỗ Tổ (2016). Sau đây là một số cảm nhận thật của mình: - Lều vải: so sánh với Coco beach mình đi trc đây giá chỉ 100k/ người. Sơn Mỹ: 150k. Trong khi đó không có ổ điện, không có quạt, lại đang dịp nóng bức. Tụi mình đi để tránh nóng mà còn cực hơn. Ở Coco đi mùa mưa còn được 2 quạt máy. - Nước: mình xin nhấn mạnh, là hôm mình đến, vào giờ thấp điểm nước vòi hoa sen rất yếu, và trở thành nhỏ giọt vào giờ cao điểm. Ngay cả buổi sáng muốn đánh răng cũng không có nước phải đi ra ngoài mua nước bình 21 lít. - Điện: khi hỏi đến thì nhân viên bảo, lều gỗ mới có điện còn lều vải thì không? Lý do, ngủ ở lều vải / gỗ thì cũng đều có nhu cầu như nhau cơ mà. Thái độ giải quyết rất lạnh nhạt. - Đồ ăn: gọi cơm ở đây rất lâu (nhóm mình đi 9 người phải đợi 2 tiếng), và phải ra phản ảnh mới mang ra, vì số lượng khách đông mà chỉ có 3 bếp 1 phục vụ. Trứng ốp la ăn buổi sáng 30k/ phần gồm có 2 quả trứng, 1 ổ bánh mì, và nửa lít dầu ăn. -> Mình không đến lần thứ 2 nữa. ...Xem thêm
  • Đào Bình
    Đào Bình
    đã bình luận bằng Android 13/04/2016 20:28:24,
    5.6
    Đáng để thử
    Điểm tốt: - phương tiện đi lại xe Hoàng Oanh thân thiện, đón ở bất cứ đâu trong HCM - không gian đẹp, nên thuê nhà gỗ vì tiện nghi và sạch sẽ - nhân viên trong quán ăn thân thiện, lễ phép, đồ ăn vừa miệng, ngon, giá cả chấp nhận dx, 2 người tầm 300k 1 bữa - biển vắng, sạch, nhiều sóng - đi đầu tuần full vắng, phù hợp cặp đôi Điểm trừ: - bạn lễ tân lạnh lùng quá, mà các nhân viên khác thân thiện bù lại, thôi cho qua - ít dịch vụ, ít cái chơi ...Xem thêm
17 bình luận đã chia sẻ
0 Tuyệt vời
8 Khá tốt
3 Trung bình
6 Kém
Tiêu chí
Vị trí
6.0
Giá cả
4.5
Chất lượng
5.7
Phục vụ
5.4
Không gian
7.1
5.7 điểm - Trung bình
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập