-
1.2Một đi không trở lại!- Thức ăn: tạm được - Không gian: Quá là tệ. Ngồi lấn vỉa hè, lấn lòng lề đường. Đã vậy còn bị 1 tập đoàn vé số mời dai nhách, từ chối thì bị người bán vé số chửi - mà chủ quán chỉ biết câm cái miệng không bênh vực cho khách của mình. - Tác phong phục vụ: Quá xá tệ. Đợi chờ lâu lắc, làm bàn nào thì làm cho xong đi. Món này bàn này món kia bàn kia đưa lộn món tùm lum. Nhân viên thì lớ ngớ - Giá cả: Không đáng với thứ nhận lại, 1 cái lẩu mà nước xâm xấp không đầy nồi. 1 cái lẩu hải sản được chắc 1 con mực, 4 con tôm, 1 lát cá và mấy viên cá viên. Giá 220k Quá đắt, quá dở. Mình dân Vũng Tàu. Xứ mình là xứ biển. Mình đi chơi với bạn ở Phan Thiết chẳng đặng đừng mới vô ăn vì nghe đồn trên foody. Nhưng mình nói thật, xứ biển mà bán đồ biển đắt hơn trên núi nữa (Bạn mình dân Lâm Đồng, ăn 1 cái lẩu hải sản muốn lòi họng mà có 180k thôi). Ở Vũng Tàu 1 cái lẩu hải sản mà 220k là ăn được 6 người đó! ...Xem thêm

