Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Hơn 3 tháng chưa có tương tác mới tại địa điểm này, bạn hãy liên hệ để kiểm tra lại trước khi đến!
Hải Đăng - Mũi Kê Gà - Hòn Bà

Hải Đăng - Mũi Kê Gà - Hòn Bà

-
- Nhóm hội, Khách du lịch
8.2
Không gian
7.5
Vị trí
7.2
Giá cả
7.0
Chất lượng
6.6
Phục vụ
7.3
33
Bình luận
Chưa mở cửa  08:00 - 18:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
20.000đ - 100.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • Quiet Man
    Quiet Man
    đã bình luận bằng Web 25/03/2018 11:49:34,
    9.0
    Mũi Kê Gà - Nơi phượt lý tưởng (tháng 03/2018)
    Nhóm chúng tôi ở Bình Dương, năm nay không đi Vũng Tàu nghỉ mát mà sẽ ghé Lagi chơi. Tuy nhiên do thời gian cũng gấp (có một tuần để chuẩn bị) nên việc check địa điểm ngủ cũng là một vấn đề. Sau khi khảo giá, đa số các khu resort ngay chỗ tắm biển thì giá khá cao (tính ngủ 1 đêm + bao ăn sáng): 1tr1 giường đơn hoặc 1tr4 giường đơn + 2 trẻ (Lagi Farmstay 0971500137 ); 1tr7 giường đôi + đơn (Ba Thật Resort 0908806799); 1tr8 giường đôi (Aurora Resort 0907989888)... và họ có những quy định riêng (như giường 2 người thì chỉ được 2 người, có nơi thì cho nhét và phụ thu: từ 5 đến 10 tuổi thì 100k phụ thu, người lớn phụ thu 200k). Đa số dùng cột mốc 12h để nhận và trả phòng. Sau khi tính toán thì chúng tôi quyết định tiến thêm 30km nữa để có thêm sự lựa chọn sao cho giá phòng rẻ rẻ chút. Và chúng tôi tìm đến Lê Huynh Guest House (mũi Kê Gà) có chị chủ rất nhiệt tình với khách. Đắt thêm 500k tiền xe nhưng bù lại chúng tôi đã tiết kiệm được ít nhất khoảng 3tr tiền phòng. Ở đây giá phòng chỉ có 300k/đêm/giường đơn (thứ 7 và chủ nhật), còn thứ 2 đến thứ 6 là 250k/đêm/giường đơn, riêng ngủ lều (chứa được 2 người/có chăn, gối đầy đủ) giá 80k/đêm. Chị Khanh cho mượn bếp, than nướng, chén đũa chỉ lấy tổng cộng 50k thôi. Mọi người có thể call cho chị ấy qua số 0962787248 - 0937720872 (chị Khanh) hoặc 0912196934 (Toàn - con trai chị Khanh). Tiếc là đặt gấp quá nên chỉ còn 2 phòng không đủ cho nhóm chúng tôi ở, do vậy chị đã giới thiệu đến khách sạn 3 sao mới xây Hương Sứ Kegavilla (0938480755 - 0935187566) với các mức giá tính cho một đêm: phòng giường đơn 2 người (450k), phòng giường đôi 4 người (600k) và phòng giường ba 6 người (700k). Chỗ này thì không gian để ăn uống cũng rộng nhưng phụ thu 50k/người nếu mượn bếp để nấu ăn. Mở loa kẹo kéo hát karaoke thì phải nghỉ trước 22h00 để cho dân chài lưới (thuê ở tầng trên) ngủ. Nhưng thực ra thì nhóm chúng tôi lôi vào phòng quẩy luôn vì phòng kín, cách âm được. Lê Huỳnh Homestay cũng gần Hương Sứ Kegavilla (60m). Hai chỗ này đều ngay bờ kè, ra biển để tắm đi bộ chừng 3 phút. Đường xe otô vào ban đêm có cảm giác sợ bị lún nhưng thực ra xe 24 chỗ vào được. Và tài xế thì sẽ rất thoải mái vì xe đậu cố định một chỗ cho đến lúc về, không phải chạy đi đâu nữa. Chúng tôi xuất phát lúc 19h00 và đến nơi lúc 23h30 do bác tài mò đường, ban đêm hai bên đường chỉ có thanh long, nhà dân thì đi ngủ, đèn đường một số chỗ gần đến Kê Gà là không có nên cũng khó tìm nếu như xe oto không có trang bị bản đồ. Do ở ngay chợ hải sản, tầm 5h30 đến 7h30 tàu, thuyền sẽ mang hải sản từ biển còn sống về đây bán. Chúng tôi dậy trễ nên chỉ mua mực sống, còn ghẹ thì họ bán hết rồi. Giá mực ống loại vừa là 200k/kg sau khi đã kỳ kèo giá ban đầu 230k vì chúng tôi mua 4 kg lận. Chúng tôi nhờ chị chủ của Lê Huỳnh homestay chế biến, chúng tôi cũng nhờ chị mua thêm mấy món hải sản khác như sò nương mỡ hành, tôm loại to và không quên nhờ chị làm thêm nồi cơm ăn. Đến giờ G, chúng tôi chỉ việc mang những thứ mà chị Khanh đã ướp sẵn ra nướng bếp than mà thôi. Chén, đũa, nồi, than, bếp nướng...chị Khanh cho chúng tôi mượn. Chị chỉ phụ thu 200k. Phải nói chị Khanh nêm nếm rất khéo, làm các món hải sản rất ngon. Ở khu này cũng ngay chợ nên nếu ngán hải sản thì có thể ra chợ cách đó không xa để ăn sáng (phở 20k) hoặc cơm tấm (trứng + sườn nướng + canh rau giá) 20k, hoặc hủ tiếu. Nhìn chung giá cả 20k là bình dân. Biển ở bãi Đá Vàng, mũi Kê Gà rất đẹp. Sạch hơn rất nhiều lần so với các bãi biển mà chúng tôi từng tắm Vũng Tàu. Các bạn nữ sợ bị dị ứng do sứa nhưng ở đây thì các bạn ấy đã không còn sợ nữa. Ngoài ra rất an toàn vì nước ở vùng này sóng vừa phải và đặc biệt là không có vùng nước xoáy như ở biển Vũng Tàu. Chúng tôi cũng thấy ngọn hải đăng Kê Gà (ngọn hải đăng cổ nhất Việt Nam) ngay trước mắt. Được xây dựng vào tháng 2/1897 do kiến trúc sư người Pháp Snavat thiết kế, tháp đèn xây bằng đá cao 35 m, độ cao toàn bộ từ tầm ngọn đèn đến mặt biển là 65 m. Trên ngọn tháp có bóng đèn lớn 2.000W, có bán kính quét sáng là 22 hải lý, tương đương 40 km, dùng làm tín hiệu hướng dẫn tàu bè qua lại. Kê Gà với dáng đứng mạnh mẽ, cao vút trên nền trời xanh ngắt như khẳng định vị thế giữa một vùng biển trời tuyệt đẹp, màu xanh ngọc của nước biển hoà cùng màu xanh lơ của mây trời, màu trắng của những bãi cát dài, màu xanh của những rặng thuỳ dương và những ghềnh đá hoa cương trắng hồng đã tạo cho nơi đây một vẻ quyến rũ khó tả, nguyên sơ và yên bình. ...Xem thêm
33 bình luận đã chia sẻ
3 Tuyệt vời
22 Khá tốt
6 Trung bình
0 Kém
Tiêu chí
Vị trí
7.5
Giá cả
7.2
Chất lượng
7.0
Phục vụ
6.6
Không gian
8.2
7.3 điểm - Khá tốt
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập