-
6.0Đồi Cát Vàng - Phan ThiếtMình có chuyến du lịch tự túc ở Phan Thiết khoảng năm 2014 thì phải. Từ Sài Gòn đi Phan Thiết tụi mình đi từ 5h sáng và đến Mũi Né lúc 11h trưa.Thời tiết ở đây khá hanh và nắng. Có cảm giác như ở một sa mạc mini ấy. Thực ra trước lúc đi, mình vẫn tưởng tượng là nó đẹp lắm, to lắm, rộng và hoang dã lắm. Nhưng thực ra khi đến đây thì đã ko như mình nghĩ lắm. Chắc do đông người nên nó hơi không sạch sẽ cho lắm, và cũng ko còn những cồn cát cao thật cao để có thể trượt cát vui như mình đã từng tìm hiểu trước đây. Với lại ở đây, cũng gặp nhiều người bán hàng rong nữa, thấy mất vui vì cứ vài phút là lại có người mời mua nước, bánh trái. Ở đây có các em bé địa phương cho thuê các tấm ván trượt cát. Giá thuê ko quá cao, mua 1 lượt chơi cũng xem như ủng hộ các bé. Ở đây chừng 30p là đã chán chê, mình khuyên các bạn là không nên quá kỳ vọng ở em này. Không như mình nghĩ đâu. Mình cho các bạn một lời khuyên là nên ghé Bầu Sen - Bầu Trắng thì hơn. Vừa có sa mạc cát, vừa có hồ Sen, sạch sẽ hơn và đẹp hơn nhiều đó! Mình sẽ không ghé lại đây nữa đâu! ...Xem thêm