-
6.4Đồi Cát BayĐợt nghỉ lễ 1/5 vừa rồi mình có dịp đi phượt Sài Gòn- Vũng Tàu- Phan Thiết. Đến Phan Thiết là chỉ mong sao ghé qua Đồi Cát bay, ao ước được 1 lần đắm mình trong thế giới cát ấy, giống như sa mạc vậy. Toàn nhìn thấy trong phim ảnh với trên mạng thôi đã bao giờ được tận tay sờ vào nó, nằm trên nó đâu. Kinh nghiệm cho các bạn là đến đồi cát nên đi vào tầm 6h-6h30 sáng hoặc tầm từ sau 17h chiều. Lúc đó trời k tối lắm dễ dàng chụp hình và không sợ bị nắng. Vì cát rất khô mà nắng nữa thì về nhà bạn sẽ có làn da bánh mật quyến rũ đó. Đi đồi cát thích nhất là được nằm trên cát, lấy tay sờ những hạt cát bé nhỏ để nó từ từ chảy xuống qua các khe ngón tay, cảm giác rất khó tả, thấy mình bé nhỏ lại với những bộn bề cuộc sống hằng ngày, thời gian cũng chậm lại. Ngoài việc đắm chìm với cát bạn còn được chơi trượt cát, trượt từ trên đỉnh đồi cát cao xuống dưới chân đỉnh, cảm giác rất tuyệt. Đặc biệt hơn là bạn sẽ có cho mình những tấm hình rất nghệ thuật với cảnh bốn xung quanh một màu vàng bao la bao bọc bởi cát. ...Xem thêm

