-
8.0Đổi gió cực kì thích hợp27/3 nhóm mình ra đây đổi gió.Trước khi đi cũng nghe nhiều nghe khen chê khác nhau nên cũnv hồi hơp lắm,nhưng đi rồi thì mình thấy k thất vọng.Biển sạch đẹp,thoải mái,cát trắng mịn,nhạc mở ra biển lẫn trong sân vườn rất lớn và vui tai.Cảm giác k buồn chán mà lại rất nhộn nhịp,gió ngoài này lớn kinh zị lun.Lúc nào cũng muốn hất tung mọi thứ cuốn đi,ban đêm ngủ cũng rầm rầm có chut hơi đáng sợ. - Nói về nhà Beach hut thì phòng khá nhỏ.Vừa đủ di chuyển đi lại và ngủ cho 2 người.Nhưng miễn cưỡng cũng ở được 4 người néu chịu khó nằm ngang,vì cái giường cũng khá rộng.Mình ngủ 4 đứa con gái chung với nhau.Giá phòng 600k/2ng,thêm 1 người thứ 3 là 150k,thứ 4 150k...Máy lạnh ổn,mát lạnh mới k như bạn nào cmt dưới nóng nực.Lúc đầu đọc vậy mình cũng lo lắng nhưng ở rồi thì thấy khá ok.Chi có 1 cái mình k thích ở nhà này là cái nhà vệ sinh,sử dụng cửa kính trong,nhìn vào thấy hết,đã vậy còn lộ thiên phía trên đầu,tắm hoặc đi toilet mà cứ có cảm giác sợ ng khác dòm ngó mình k đc tư nhiên,hizz - Hồ bơi có nhưng chẳnng bao giờ hoạt động,để làm kiểng thôi.hehe.Còn nói về thái độ phục vụ thì mình k thấy đâu có ai phục vụ j đâu,vào check in xong giao chìa khoá dẫn về phòng là hết nhiệm vụ.Mà mấy bạn lễ tân bận lắm,lúc nào cg trong trại thái căng thẳng vì làm việc quá nhiều... - Muốn ăn hải sản thì đi thẳng ra biển rẽ phải đi khoản 700-800m có 1 khu vực ghe tàu thúng đánh bắt cá,ng dân ở đó tụ tập buôn bán đông.Có bàn ghế nước giải khát đầy đủ.Nhớ trả giá,nói cũng thách lắm.Tuỳ ngày giá cả sẽ dao động,bữa minh mua ghẹ sống to bang bàn tay giá 150k/kg luộc 10k nữa là 160k/kg.À nhớ ăn cái con tôm to to,hình như tôm vôi gì đó,bự lắm vỏ cứng lắm.Ăn khá ngon,thịt dai và có xíu mặn của muối biển.Nhieu thịt nữa giá cũng rẻ tầm 100k/kg a. - Nói tóm lại mình thích chỗ này,yên tĩnh,đẹp và hay.Biển sạch nhung hiếm có ng tắm lí do là vì sóng đánh rất mạnh.Tụi mình bơi giỏi mà cũng hơi ớn.Sóng đánh hay cuốn ra ngoài,nên tắm biển sát bờ thôi nha đừng ra xa nguy hiểm lắm.Ở đay biển sóng mạnh nên thấy co ng chơi lướt sóng.Người đó là ca sĩ Lương Bằng Quang.Thấy a này cầm ván ra đây lướt :))) ...Xem thêm

