Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Hơn 3 tháng chưa có tương tác mới tại địa điểm này, bạn hãy liên hệ để kiểm tra lại trước khi đến!
Biển Cổ Thạch
7.0
Vị trí
6.8
Không gian
6.7
Giá cả
6.5
Chất lượng
6.2
Phục vụ
6.6
34
Bình luận
Đang mở cửa  09:00 - 21:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
Đang cập nhật
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • 6.8
    Biển Cổ Thạch
    Vừa rồi mình đi biển Cổ Thạch cùng với bạn bè, thấy review cực tốt, top bãi biển đẹp nhất Việt Nam nên vô cùng háo hức chờ mong. Nhưng mà tới đây rồi lại vô cùng hụt hẫng. Bọn mình đi 2 ngày 2 đêm. Đi tối t6 về chiều chủ nhật. . Tối ngày 0: Bắt đầu di chuyển từ tphcm đi Bình Thuận, tại vì đi tối mọi người đều ngủ, xe chạy vèo vèo tốc hành luôn tới Thầy Thim-Lagi. Đi lúc 10h30 tới Thầy Thím là 2h30. Tới đây là mệt mỏi rồi vì đi xe đường dài, ở đây có võng với giường mỗi người 10k để ngủ tới sáng di chuyển tiếp. Bọn mình ăn mì ly 15k/ly cũng khá ổn đó. Vào Mộ với Dinh thầy thím đi xe ở đây nha chứ không được đi xe lớn vào 1 người là 30k. 3h mà đi vô mộ, dinh mình sợ teo :))) gió thổi vèo vèo, lạnh xương sống. 4h xe khởi hành đi Cổ Thạch. . Sáng ngày 1: 6h tới nơi khó khăn trong việc chọn nhà nghỉ vì đông và giá cao mùa du lịch. Đoàn đi chia làm 2 chỗ: Nhà nghỉ Trường Thịnh ngay sát biển, 2 giường 6 người ngủ giá là 1200k quạt, mắc bằng ksạn 3 sao VTàu ấy. 6 người khác ở Khách sạn Ngọc Vân xa biển,gần chợ, muốn ra biển thì đi bộ hoặc xe ôm 10k/xe giá 1000k/3 giường view cối xoay gió, có ban công đầy đủ luôn. Lúc đi biển thì mang đồ ra rồi vào nhà nghỉ sát biển tắm tiện lợi. Biển thì có vẻ dơ như biển Cần Giờ ấy vì cho mang đồ xuống biển bán nên mình chỉ tắm 1 lần à. Biển bên phía đá bảy màu đẹp hơn nè qua đây tắm nhe. . Tối ngày 1: Kéo nhau đi ăn đồ nướng Nên cách xa mấy quán đông đông nha vừa mắc, vừa không tươi, nên đi ngang xem thấy chỗ nào tươi ngon ăn. Giá cả cũng khá rẻ aà, 1 đĩa 30k nhiều lắm 200k/5người. Ở đây có trà sữa, hải sản đặc biệt là sò điệp, bạch tuột,..., bánh tráng nướng mắm ruốc, ít đồ ăn vặt. . Sáng ngày 2: Sáng ra chợ (nói chợ chứ thật ra là ngoài lòng đường) ăn sáng, có bánh mì chả cá, cơm, cháo nhiều lắm không có mấy món ở tp. Khoảng 7h đi Combo địa điểm: Lăng cá ông, Đồi cát sa mạc, bãi đá 7 màu. Xe máy mỗi người 30k, thiệt ra gần lắm mà lười đi bộ. Ở lăng cá ông thì vào cúng ông cá 200 năm tuổi xương to ơi là to. Đồi cát sa mạc thì nóng lớm, lên chụp hình với trượt cát nè. Bãi đá thì đẹp massage chân. Nói chung hong có gì đặc sắc đâu, cứ đi thử cho biết hé. ... 10h30 bắt xe giường nằm về tp. Mình mua vé xe Đông Hưng ngoài khu chợ, một đi không trở lại với cái xe này. Đến 7h về đến bến xe Miền Đông. *** Ưu điểm là ở đây không có chặt chém gì ngoài cái nhà nghỉ đâu, cứ yên tâm, chi phí cũng okayy mỗi người chừng 1 triệu, thoải mái luôn. ...Xem thêm
34 bình luận đã chia sẻ
2 Tuyệt vời
11 Khá tốt
16 Trung bình
1 Kém
Tiêu chí
Vị trí
7.0
Giá cả
6.7
Chất lượng
6.5
Phục vụ
6.2
Không gian
6.8
6.6 điểm - Trung bình
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập