-
6.2Bánh Căn Trần PhúKhông biết ai tạo địa điểm nhưng mà sai số nhà rồi nha :)) Cũng may trong lúc kiếm số 178 thì tụi mình có đi ngang địa chỉ 187 thấy có bán bánh căn. Và địa chỉ chính xác cuối cùng là 187 chứ không phải 178 nhé :) Đây là quán nhỏ bạn mình sống ở Phan Thiết chỉ cho. Địa chỉ đối diện 1 trường mầm non Hai đứa gà mờ về món bánh căn phan thiết, nên gọi 6 cái, nước chấm là xíu mại + trứng cút. Nước chấm như nước mắm pha với nước xíu mại, có xíu mại nữa, trứng là trứng cút, có xoài chua chua, ăn khá ngon. Còn về bánh căn thì bình thường, bình thường nhất trong các loại bánh căn khác của nha trang hay đà lạt, vì nó siêu đơn giản. Chỉ có mỡ hành bên trong bánh thôi chứ không có hải sản hay thịt gì hết đó Ngoài nước chấm xíu mại và trứng thì có nước cá (chắc là cá hộp), mắm nêm nữa. Lúc sau có một số dân địa phương tới ăn và kêu thì tụi mình nghe được nên mới biết, chứ quán không có menu rõ ràng Không gian: bán trên vỉa hè trước nhà, mình không biết bình thường có cho vô trong nhà ngồi không nhưng chỉ thấy để bàn ghế ở vỉa hè thôi. Ăn buổi tối mát mẻ :) Phục vụ khá nhanh, nhưng hơi kiệm nụ cười Tổng thiệt hại: 6 bánh căn 10k, 2 tô xíu mại 20k/2 tô Cũng không tới nỗi chém ha 😛😛 ...Xem thêm