Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc

Hằng Ngô - Bún Bò Huế Gốc

-
- Sinh viên, Cặp đôi, Gia đình, Nhóm hội
7.2
Chất lượng
6.6
Vị trí
6.6
Phục vụ
6.4
Không gian
5.4
Giá cả
6.4
5
Bình luận
Chưa mở cửa  06:00 - 10:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
20.000đ - 30.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • 1.0
    Hương vị lâu năm - Thái độ thượng đẳng- Xem thường khách hàng
    Quán bán vị ngon. Giá phải chăng. Nhưng mình sẽ không quay lại nữa. Mình đã ăn ở quán nhiều lần. Công bằng mà nói quán bán không tệ. Mình ăn cay nên với những món nhưng bún bò thì nhất định phải cay mới ăn thấy ngon. Ngày 21/06/2020, mình đến quán mua 1 phần mang về. Phần mang về sẽ có: nước lèo và topping, rau sống và túi ớt sate nhỏ, bún. Mỗi thứ vậy là gói riêng ra như những quán khác. Vì vẫn như ăn tại quán mình lấy ớt sate thêm nhưng người bán thì quá bận. Như những quán khác mình từng đi, mình nhận lại phần bún của mình và mở bịch bún cho vào 2 muỗng ớt sate. Muỗng ở quán là dạng muỗng múc gia vị nên bạn nào ăn rồi sẽ biết muỗng lớn nhỏ ra sao. Liền sau đó, giữa quán đông người. Cô bán hàng nhìn đứng tuổi nhất trong 3 cô ở đó la lớn tiếng giữa quán. “ Lấy cái gì mà lấy dữ vậy. Ăn có hết không” Thiệt sự miếng ăn là miếng tồi tàn. Mình thấy cô lớn tuổi nên không thái độ mà chỉ nói “ con ăn cay lắm, con biết con ăn được thì con mới lấy” rồi cô đó tiếp tục la lối. Phần bún mình cũng đã trả tiền, nên mình chỉ nói “ Vậy cô cứ tính thêm tiền ớt” Rồi mình đi khỏi vì giận và vì quê. Qua hôm sau, mình quyết định quay lại mua để làm cho rõ chuyện thì không gặp cô đó. Hôm đó, mình mua 3 phần mang đi. Và phần của mình, mình cũng lấy ớt thêm vào bịch bún của mình. Hôm nay ngày 24/6, mình lại đến mua 1 phần đem về thì gặp ngay cô ngày 22/6 đã gặp. Mình vẫn theo 2 lần trước, mở bịch bún lấy ớt thêm. Ngay lập tức, một cô nhân viên chạy đến giằng bịch ra ( có bịch ớt gói sẵn bên trong) khỏi tay mình và không nói gì với mình. Mình cũng im lặng xem làm gì. Lát sau, cô nhân viên đó đến nhét lại bịch rau vào phần bún của mình cũng không nói gì và quay lại xe bún đứng chụm đầu với cô lớn tuổi, và cô nữa cười và bàn tán. Mình kiểm tra lại phần rau thì đã mất gói ớt. Mình đến gặp cả 3 cô để nói “ gói ớt trong bịch rau con đâu rồi cô” . Cô còn lại, không phải 2 cô mình kể trên mới nói: “ chắc nó quên lấy” rồi bỏ vào gói rau cho mình. Lúc đó cô lớn tuổi và cô nhân viên vẫn chụm đầu với nhau vừa cười vừa nói “ Con đó biết rồi. Con đó lấy ớt rồi thì không cho nó ớt nữa” Mình vẫn còn đứng ngay sau lưng. Khi mình rời quán cả 2 vẫn chụm đầu bàn tán, cười cợt. Bán hàng thì sẽ có khách thế này thế kia, khách ăn ớt khách không ăn. Một gói ớt, vài muỗng ớt không đáng gì. Nếu quán làm ớt đó tốn nhiều chi phí, thì có thể nói “ ớt cô làm ớt sạch nên hơi mắc, con thông cảm” Có thể khách sẽ hiểu. Còn đằng này, bán lâu năm, lớn tuổi mà lại hành xử thế này. Thực sự thì đến ăn ở đây có cảm giác là ăn xin chứ không phải bỏ tiền ra ăn. Chụm đầu lại dè bỉu khách, dù khách đứng kế bên. Lần đầu mới thấy ...Xem thêm
5 bình luận đã chia sẻ
0 Tuyệt vời
3 Khá tốt
1 Trung bình
1 Kém
Tiêu chí
Vị trí
6.6
Giá cả
5.4
Chất lượng
7.2
Phục vụ
6.6
Không gian
6.4
6.4 điểm - Trung bình
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập