-
8.2Rừng Tràm Trà SưCũng gần 1 năm rồi mới quay lại đây, mà chưa lần nào được ăn ở trong khu này nên chả biết sao chăng, nhìn chung thì chỉ có chữ "mắc" (dân miền tây nên thấy nó vậy) mà vào mấy khu này nên phải chịu. Được cái lần này ăn được cái bánh bò thốt nốt, 10k/2 hay 3 cái hay gì đó (quên ròy), bên ngoài bán 25k/10 cái )) mà loại vừa nấu xong luôn nóng hổi, còn trong nỳ thì hơi lạnh. Về dịch vụ thì lần này đi khỏi chê luôn, mấy anh chị rất rất lịch sự và còn chúc đi vui vẻ nữa cơ (lần trước ko có) Mà bây giờ đang mùa cạn nên đi tuyến đường hơi lạ so với lần trước. Nghe đâu là sau đó nước nổi lại thì đổi lại tuyến cũ. ...Xem thêm