-
8.2Bò + Cao SơnMuốn ăn bò là phải chạy lại ngay bò nướng Kim Loan này, kekeke. Cũng hơi lâu quay lại, tiệm vẫn đông khách như ngày nào. Lúc mình đến là hơn 6h chiều, khách đã rất đông, ì xèo rồi. Món khoái khẩu của mình là bắp bò và cao sơn nướng. Không thể cưỡng lại 2 món này, lần nào cũng vậy, kêu gì kêu nhưng vẫn phải có 2 dĩa này. Cao sơn ướp chao, nướng giòn, thơm. Miếng cao sơn bản lớn, không vụn vằn nên ăn vào rất đã. Thịt bò ngọt, mình hay nướng kiểu nước mắm, vị mằn mặn nhẹ, khá thích! ...Xem thêm