-
5.8Khu Ẩm Thực Núi SamĐi chùa bà xong nhà mình ghé vào quán cơm Trung Hiếu ăn vì thấy khá là đông khách.Mình gọi cơm sườn và bún riêu cua.Bún riêu dở kinh,ăn gần như bỏ hết:( Cơm sườn thịt ướp ngọt như chè nhưng ăn cố thì cũng được,cơm thì không được mềm dẻo.Đừng uống nước mía ở đây nhé,bẩn lắm! Phục vụ ko nhanh nhẹn,tính tiền lâu và giá thì cắt cổ.Đia cơm sườn ko là 30k,sườn bì chả 40k@@ mắc mà dở hơn SG nhiều! Mình khuyên ai đi CĐ nên cbi thức ăn từ ở nhà thì hơn:) Ăn xong đi ra quán nước đồng giá 8k và mua mấy cái bánh bò làm từ thốt nốt ăn thử.Thơm ngon nhưng hơi ngấy dầu mỡ 5k/1 cái. Mình thích xôi nếp cẩm mua của chị gánh hàng rong ,dẻo ngon lắm mà chỉ 5k/1 gói:) ...Xem thêm

