Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Hơn 3 tháng chưa có tương tác mới tại địa điểm này, bạn hãy liên hệ để kiểm tra lại trước khi đến!
Ga Hà Nội

Ga Hà Nội

- Gia đình, Khách du lịch
7.0
Vị trí
7.0
Giá cả
7.0
Không gian
6.8
Chất lượng
6.8
Phục vụ
6.9
4
Bình luận
Đang mở cửa  05:00 - 23:30
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
50.000đ - 1.000.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • PHUONG MIN
    đã bình luận bằng iPhone
    7.0
    Ga Hà Nội
    Chuyến đi Quảng Bình lần này bọn mình có di chuyển bằng tàu hỏa đi tàu QB tối 9h có mặt ở ga Hà Nội, chả mấy khi được đi tàu nên ít khi đến nhà ga này. Không gian sạch sẽ, có đường đi và biển chỉ dẫn rõ ràng, kéo vali các kiểu thoải mái luôn kém sân bay chút chút thôi. Các anh chị nhân viên nhà ga cũng chỉ dẫn rất nhiệt tình. Nói chung là khác hẳn nhưng gì mình nghĩ về nhà ga sau chuyến đi này. ...Xem thêm
  • 7.4
    Ga Hà Nội
    Đây là lần thứ 2 mình bước chân vào ga này. Cách đây chắc chục năm cũng từng vào đây tiễn bạn đi SG...ngày đó mình cũng ko có ấn tượng gì nữa. Mãi giờ mới có dịp ra ga, và đây cũng là lần đầu tiên mình đi tàu luôn, cảm giác cũng bỡ ngỡ này kia nhưng ra đến ga rồi thì thấy bình thường, chả có ji lạ cả. Với sau bao năm thấy ga nó vẫn vậy, vẫn cũ kĩ,vẫn trông buồn buồn ý! Ga ko phải dịp cao điểm nên cũng ko đông quá, dịch vụ chu đáo ...Xem thêm
  • Tin Tin
    đã bình luận bằng iPhone
    6.8
    Ga Hà Nội
    Đi từ hà nội ra Đà nẵng Lên tàu lúc 10h đêm thì 1:30 trưa đến nên sáng cũng có đồ ăn nhẹ mà trưa cũng có nốt :)) Như ảnh là suất bánh chưng cho buổi sáng nhé, mình rất cố ăn nhưng thật sự chịu vì nhạt nhẽo lắm 😂😂😂 đến ba miếng xúc xích cũng k khá hơn mấy đâu, khô khốc kinh khủng huhu 😂😂😂 có cà rốt đu đủ muối ăn cho đỡ ngán nhưng em cũng xin chịu :)) Trưa có cơm nhưng mình nhịn k ăn để đến nơi ăn ngon luôn 😀 ...Xem thêm
  • Vu Ha
    đã bình luận bằng Android
    6.4
    Ga Hà Nội
    Vị trí: ga nằm ở ngã 3 Trần Hưng Đạo và Lê Xuẩn, khá dễ tìm. Mình hay đi du lịch, nếu đi vào Huế hoặc Đà Nẵng thì mình thích đi tàu hỏa hơn. Mặc dù giá vé giường nằm cao hơn gấp đôi xe khách nhưng cảm giác đi tàu thấy an toàn, có giường ngủ thoải mái, thỉnh thoảng ngồi một chỗ chán lại đi dạo dọc hành lang ngắm cảnh. Ga có máy lấy số thứ tự nhưng hầu như không có tác dụng . Mặc cho số thứ tự hiện lên ở từng ô cửa, khách vẫn bon chen mua vé, không xếp hàng ngay ngắn. 1 ô cửa bán vé lúc nào cũng có 4-5 khách đứng phía trước, có khi tranh nhau nói. Nhân viên nhà ga suốt ngày chịu áp lực do khách nhiều, nên thái độ dễ nổi nóng. Có lần mình không nghe rõ mà hỏi lại là y như rằng bị mắng ngay. Bây giờ có thể đặt vé thanh toán online nên cũng tiện, mình không cần xếp hàng mua vé nữa, đặt trước vé ở nhà đến nơi lấy vé ở máy, tiết kiệm được khá nhiều thời gian. Hồi trước có quán Lotteria ở trước cửa ga, mình hay vào sự trước khi lên tàu, nhưng giờ quán bị chuyển đi đâu ấy. Ăn cơm bình dân ở mấy quán đối diện ga cảm thấy đắt mà không ngon. Ăn cơm trên tàu lại càng chán hơn. ...Xem thêm
4 bình luận đã chia sẻ
0 Tuyệt vời
2 Khá tốt
2 Trung bình
0 Kém
Tiêu chí
Vị trí
7.0
Giá cả
7.0
Chất lượng
6.8
Phục vụ
6.8
Không gian
7.0
6.9 điểm - Trung bình
Thông tin & Bản đồ
Thời gian hoạt động
Đang mở cửa  05:00 - 23:30
Giờ nhận khách cuối
11:00 PM
Thời gian chuẩn bị
Khoảng 3 - 5 phút
Nghỉ lễ
Các ngày lễ trong năm
Thể loại
Sức chứa
500 người lớn
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập