Không biển hiệu cũng chẳng cần số má nhưng những quán này lúc nào cũng trong tình trạng chật kín khách trong bất kể ngày bán nào. Cùng Foody điểm qua những quán quen này trong vòng một nốt nhạc nhé!
1. Cafe Cốt Dừa
Quán nho nhỏ ven đường tại số 124 Lam Sơn cứ vào tầm chiều là đông kín khách. Cafe cốt dừa ở đây chỉ 15k/cốc thôi nhé. Cafe và cốt dừa được đánh quyện mịn màn tạo thành một sắc nâu cực bắt mắt. Trong có thêm cả thạch đen, trân châu, dừa nạo. Nếu không muốn ăn ngọt quá thì có thể thêm nhiều đá chút. Ăn từ từ và cảm nhận, lúc đầu ăn chưa quen nhưng chỉ cần ăn thêm mấy thìa là không muốn dừng.
Xem thêm địa chỉ tại đây: https://www.foody.vn/hai-phong/cafe-cot-dua
2. Bánh Bèo & Bánh Nậm
Chỉ với giá 10k là bạn có thể được thưởng thức một đĩa bánh bèo đậm chất Trung Bộ khác xa hoàn toàn với cặp bánh bèo chúng ta thường ăn ở miền Bắc rồi. Thêm một chút nước giấm cay cay nữa thì đảm bảo bạn có thể chén liền tù tì mấy đĩa mà không lo bị ngán. Đặc biệt là bánh nậm, cái tên nghe hoàn toàn xa lạ chỉ có ở miền Trung. Vì cô chủ quán là người miền Trung nên cô rất thân thiện và dễ tính. Quán thường bán lúc 3h chiều và đến tầm 6h là hết sạch sành sanh bánh ấy nhé.
Xem thêm địa chỉ quán tại đây: https://www.foody.vn/hai-phong/huong-vi-mien-trung-banh-beo-banh-nam
3. Bánh Mỳ Chảo
Bánh mì chảo Phan Bội Châu chắc hẳn đã trở thành cái tên quá đỗi quen thuộc đối với các thế hệ học sinh. Quán nằm ngay cạnh trường THCS Phan Bội Châu nên rất dễ tìm. Với đặc thù ngon - bổ - rẻ, chỉ cần bỏ ra 20k là bạn đã có được một bữa sáng no nê trước khi bước vào giờ học hay giờ làm việc. Một suất thập cẩm có 20k mà đầy đủ miến, xúc xích, nem rán, trứng,... ăn kèm với một chiếc bánh mì thì no đến trưa luôn. "Rủng rỉnh" chút thì thêm 1 cốc sữa 4k nữa là quá ấm bụng luôn.
Xem thêm chi tiết quán tại đây: https://www.foody.vn/hai-phong/an-vat-truong-thcs-phan-boi-chau
4. Sữa Chua Toản Béo
"Quán có nhiều loại chè, sữa chua lắm mà đều dao động từ 10k-20k thôi. Nhưng mỗi suất đều được làm rất đầy đặn và chất lượng chứ không phải rẻ mà ít với không ngon đâu nhé. Hôm mình đi mình gọi hoa quả dầm sữa chua với sữa chua thập cẩm. Hoa quả dầm mình ăn khá ngon vì hoa quả rất tươi ngon. Có đầy đủ các loại quả như dâu thanh long nhãn mít xoài dưa gang dưa hấu và trân châu dừa, dừa nạo dừa khô thêm sữa chua cho ít siro ăn vị ngọt vừa mà rất thơm. Mà bao giờ có khách chị ấy mới làm nên khi quán đông sẽ phải chờ hơi lâu. Tuy nhiên vì đồ làm ngon nên mình vẫn ghé qua quán thường xuyên."
Xem thêm chi tiết quán tại đây: https://www.foody.vn/hai-phong/sua-chua-toan-beo
5. Bánh Đa Cua
Quán bánh đa vỉa hè cực nổi tiếng nằm ngay trước cổng trường cấp 3 Ngô Quyền. Quán bán vào đầu giờ chiều đến tầm 5,6 giờ là hết sạch hàng vì lúc nào đi qua cũng thấy đông kín khách đến ăn, đặc biệt là vào lúc tan tầm, khi mà cái bụng cứ " réo lên ầm ầm ", " mè nheo " đòi đi ăn đấy. Bánh đa cua ở đây ăn khá thơm ngon, ngậy ngậy vì có nhiều tóp mỡ và hành phi và nhân chả lá lốt. Nước dùng được nêm nếm khá là vừa vặn. Có cả bánh đa đỏ và bánh đa trắng, bạn muốn ăn kiểu gì bác bán hàng đều chiều hết kiểu đấy. Giá cho mỗi bát là 15k thôi nhá.
Xem thêm chi tiết quán tại đây: https://www.foody.vn/hai-phong/banh-da-cua-me-linh
6. Bánh Mỳ Pate Cột Đèn
Cứ gọi cùng tên là bánh mì que, bánh mì cay, bánh mì pate, nhưng những chiếc bánh mì ở đây khác với những chiếc bánh mì que mà chúng ta hay ăn. Thay vì nhỏ nhỏ, xinh xinh thì bánh ở đây to hơn, dài hơn và lẽ dĩ nhiên, nhân bên trong cũng phải nhiều hơn rồi. Những chiếc bánh mì to được rạch dọc, nhồi nhân pate bên trong, bên trên rải một lớp ruốc mỏng tơi, mềm như tơ, rưới thêm một chút tương ớt cay cay vào nữa là ngon chuẩn vị luôn rồi. Giá cho mỗi chiếc bánh đầy đặn như vậy là 10k thôi nhé.
Xem thêm chi tiết quán tại đây: https://www.foody.vn/hai-phong/banh-mi-pate-cot-den
7. Gà Tần
"Gà tần ở đây mềm ơi là mềm mà vẫn giữ được độ dai chứ ko hề bở tí nào. Nước dùng ninh vs táo tàu, hạt sen, lá ngải,... nên có vị ngọt dịu. Ăn đến cuối cô bán hàng còn nhắc khéo: con nhớ húp cả nước vì đó mới là thứ tinh tuý nhất. Ui choa ngon thiệt, thế là húp nước rồi cố đấm ăn xôi gọi thêm nửa con nữa ăn cho đã đời! Nguyên bát đùi cánh to vật, đủ cả tiết các kiểu, ngải cứu đầy ắp mà chỉ hết 40K, ăn tẹt bô luôn."
Xem thêm chi tiết quán tại đây: https://www.foody.vn/hai-phong/tim-da-day-ga-tan
8. Chè Thập Cẩm
Ở đây có ty tỷ các loại chè thập cẩm luôn như: đỗ xanh, đỗ đen, ngô, khoai, sắn dây, bánh trôi nước,... Bánh thì đa dạng thôi rồi ấy nhé, như một tiệm bánh ngọt thu nhỏ luôn nè. Nào là su kem, su kem chiên, bánh rán, rồi bánh vòng, bánh crep, bánh da lợn, vân vân và mây mây, cứ mỗi lần đến đây là lại được dịp hoa hết cả mắt lên ấy. Giá ở đây thì khỏi phải nói rồi, yêu thương hết sức. Bánh cỡ 2k-3k 1 cái đổ lên còn chè tầm 7k-10k một cốc hay một bát, cứ gọi là chất lừ nhé.
Xem thêm chi tiết quán tại đây: https://www.foody.vn/hai-phong/che-thap-cam-cat-dai
9. Bánh Giò Cô Ngân
Bánh giò cô Ngân nổi tiếng bậc nhất Hải Phòng đây nha. Bánh giò ở đây kể cả ăn tại quán hay mua về đều trong tình trạng nóng bỏng tay luôn. Lớp bánh ngoài trắng non, mềm, ăn rõ ngon, vị vừa thơm hương lá gói mà "cuốn lưỡi" lắm! Điểm cộng lớn nữa là bánh 10k/cái nhưng nhân bên trong được cho nhiều ghê. Thịt mộc có thơm mùi hương tiêu chút nhẹ. Bánh giò cô Ngân thường ăn kèm với 3 loại giò: giò bò, giò mỡ, giò nạc, tha hồ cho bạn lựa chọn luôn nhé.
Xem thêm chi tiết quán tại đây: https://www.foody.vn/hai-phong/banh-gio-co-ngan-tran-quang-khai