1. CHI PHÍ
Đưa chi phí lên đầu là để nhấn mạnh là Đà nẵng rẻ thiệt chứ hổng phải như nhiều người nghĩ đâu nha. Nhiều bạn đi mắc hơn là do ở khách sạn sang trọng hoặc ăn nhà hàng các kiểu chứ thật sự ăn đúng chỗ thì rẻ lắm luôn.
Vé máy bay tầm 1 triệu/1 người/khứ hồi
Khách sạn Đà Nẵng : 300k 1 đêm 2 người, chia ra 1 người 150k*3 = 450k
Thuê xe máy 100k * 4 ngày + xăng 50k / 2 người : 225k
Vé tham quan Bà Nà Hills 670k/1 người
Ăn uống / 1 người / 4 ngày : 700k
Chi phí tất tần tật cho chuyến vi vu Đà Nẵng – Hội An 4 ngày 4 đêm của tớ là 3 triệu
2. DI CHUYỂN
Vé máy bay giá rẻ là quan trọng nhất. Mọi người nhớ săn trước 1-2 tháng nha. Tớ canh me được vé đi Vietjet về Vietnam airlines luôn mà có 1000k khứ hồi thôi! Bay VNair về đúng sướng luôn, có sẵn 20kg hành lý :P
Còn di chuyển ở Đà nẵng thì hãy thuê xe máy ở khách sạn là tiện nhất. Giá tầm 100-150k 1 ngày đó. Đà nẵng nhỏ nhưng đi qua đi lại nhiều mà đi taxi tiền đội lên nhiều lắm nhe.
3. KHÁCH SẠN
Đến Đà Nẵng bạn có thể ở các homestay hay hostel, đi đông thì thuê hẳn một phòng 4 giường. Chia ra giá tầm khoảng 100-150k 1 người 1 đêm à.
Xem thêm tại đây : https://www.foody.vn/bai-viet/6-hostel-dep-ngan-ngo-re-khong-ngo-ban-nao-sap-vi-vu-da-nang-he-nay-5260
4. ĐỊA ĐIỂM THAM QUAN
- Nhà Thiếu Nhi Đà Nẵng : ngay cổng của Asia Park luôn, siêu đẹp luôn ấy, chụp hình free không tốn một phí nào, đi xe máy thì đi tới đâu thì đem xe tới đó coi cho chắc ăn nhe, tại không có chỗ giữ xe.
Xem chi tiết địa chỉ tại : https://www.foody.vn/da-nang/nha-thieu-nhi-da-nang
- Cầu khóa tình yêu : ngay cầu Rồng, có tượng cá chép hóa rồng nhìn y như Singapore ấy :D
Xem chi tiết tại : https://www.foody.vn/da-nang/tuong-ca-chep-hoa-rong
- Cầu Rồng, cầu sông Hàn : cái này khỏi giới thiệu ha, 9h tối thứ 7 cn thì cầu rồng có phun lửa, phun nước. Còn cầu sông Hàn thì xoay lúc 12g đêm mỗi ngày :D
- Bà Nà Hills : SIÊU ĐẸP ! NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐI NHA!
600K 1 vé 1 người, thêm cái vé tàu hỏa leo núi gì đó 70k nữa là 670k. Nên mang theo đồ ăn theo tại vì người ta không cấm, mà lên đó đồ ăn không ngon. Hình như buffet trên đó là 180k. Nhớ mang theo chai nước, nón nha. Khá nắng nếu đi trúng ngày nắng đó.
Xem chi tiết tại : https://www.foody.vn/da-nang/khu-vui-choi-fantasy-park-ba-na-hills
- Bán đảo Sơn Trà :
Chùa Linh Ứng, con đường sau chùa Linh Ứng, đỉnh Bàn cờ, cảng tiên sa và bãi Cát Vàng : nằm chung trên bán đảo Sơn Trà, chỗ nào cũng đẹp cũng đã hết trơn á.
- Đèo Hải Vân ( cái này mình nghe nói đẹp nhưng sáng đó khá mệt nên ngủ luôn không có đi )
- Phố cổ Hội An : đẹp, nên đi cho biết và đi khoảng từ 3g chiều tới tối nha, ngắm đèn hoa đăng xong hẵn về nha.
5. ĂN UỐNG
- Thịt heo hai đầu da cuốn bánh tráng Trần ( phải đi )
- Bún mắm nêm chợ Hòa Khánh
Xem chi tiết tại : https://www.foody.vn/da-nang/khu-am-thuc-cho-hoa-khanh
- Mì quảng Ếch Trang
Xem chi tiết tại : https://www.foody.vn/da-nang/mi-quang-trang-ong-ich-khiem
- Bánh tráng kẹp Hoàng Diệu ( phải đi )
- Yaua dừa ( phải đi )
- Yaua muối ( phải đi )
- Cháo chờ ( Bánh canh bột gạo mà ở đà nẵng gọi là cháo :P )
- Trà Sữa Money
- Bánh gấu Aroi ( phải đi )
- Bún chả cá Bà Lữ ( phải đi )
- Hải sản Eo Biển ( phải đi )
- Khu ẩm thực chợ Cồn
- Kem bơ chợ Bắc Mỹ An ( phải đi )
- Cá đuối nướng
Xem chi tiết địa chỉ và bình luận các quán trên tại đây : https://www.foody.vn/…/khoaitaymapmap/an-sap-da-nang-6641645
6. LỊCH TRÌNH THAM KHẢO
Ngày 1: Đà Nẵng
Xuống sân bay Đà Nẵng, các bạn nên ghé quán bà Lữ ăn bún chả cá nha . Quán này nổi tiếng ngon rẻ. Menu giá tầm 20-35k .1 tô bún chả cá siêu ngon chỉ có 20k à..
Ăn xong chạy xe về check-in khách sạn cất đồ đạc. Xong là đi chụp hình sống ảo ở nhà thiếu nhi, cầu tình yêu, cầu rồng các kiểu nha. Chạy xe máy dọc theo đường bờ sông là cả ngàn chỗ chụp hình!
Chụp ảnh đã đời, chiều các bạn trở lại khách sạn tắm rửa, tầm 7 giờ tối kéo nhau đi ăn. Đến Đà Nẵng là phải thưởng thức bánh tráng kẹp, yaua dừa với yaua muối nha. Đi 3 chỗ này là no nên cho đêm đầu tiên rồi đó.
Ăn xong về khách sạn ngủ để lấy lại sức để sáng hôm sau càng quét tiếp.
Ngày 2
Ăn sáng xong tầm 8h30 đi dọc đường biển theo đường Hoàng Sa để check-in chùa Linh Ứng - Bãi Bụt rồi lên Bán đảo Sơn Trà ngắm cảnh, chụp hình.
Sau đó chạy lên tham quan đỉnh Bàn Cờ và Cây đa trăm tuổi luôn.
Trưa mình về quán Trần ăn đặc sản bánh tráng cuốn thịt heo hai đầu da nha, chấm mắm nêm siêu ngon, 109k 1 phần ấy.
Xong chiều 3g di chuyển xuống Hội An chơi. Hội An chỉ cách Đà Nẵng khoảng 30km nên chạy xe máy hơn 30 phút là tới.
Đến trung tâm TP. Hội An nhớ ăn bánh mì Phượng – Bánh mì ngon nhất Hội An. Giá bán từ 10k-35k/ổ. Cái này nghe đồn chứ chưa được ăn, há há :)) Hỏi thăm đường người dân nhe.
Bữa mình đi cơm gà bà Buội cũng đóng cửa, nên không ăn được. Nhưng nghe nói bà Nga gì gần đó cũng ngon . Ai có đi nhớ ghé ăn cơm gà nha.
Ở hội an còn có tàu phớ nữa. Ngắm phố cổ buổi tối lên đèn rồi chạy về Đà nẵng nghỉ ngơi.
Ngày 3: Đà Nẵng.
Ăn sáng xong ở ks, tầm 8h30 xuất phát đi Bà Nà Hills.
Trên đường lên Bà Nà, có cái siêu thị Coop mart , các bạn nên ghé mua đồ ăn với nước uống luôn. Chứ trên Bà Nà Hills 1 suất ăn khá đắt. Giá vé của Bà Nà Hills là 600k/người. Bà Nà Hills có rất nhiều cảnh đẹp, xác định chụp choẹt sao cho full thẻ nhớ với “đủ vốn” số tiền vé vào tham quan rồi hãy về nha Cái này mình làm minh chứng, cứ đi 100m là chụp 100 tấm hình, chỗ nào cũng đẹp hết trơn.
Tham quan Bà Nà Hills xong về lại khách sạn nghỉ chút, chiều tắm rửa rồi kéo nhau đi ăn mì quảng Ếch hoặc cháo chờ nha.
Tối có thể ra Aroi cafe ăn bánh gấu uống trà đào :D
Ngày 4
Sáng mình đi chợ Hòa Khánh ăn bún mắm nêm.
Mua ớt tương, sau đó đi chợ Cồn ăn ẩm thực chợ cồn cũng như mua quà về.
Có thể đi đèo Hải Vân nếu kịp nha. đèo Hải Vân siêu đẹp luôn ấy.
Mình bay về sáng hôm sau nên tối mình lượn đi ăn thêm được cá đuối nướng và trà sữa money nữa.
Đi chơi và ăn hết Đà Nẵng luôn mà tốn có 3 triệu à, chúc các bạn khám phá Đà nẵng thành công như mình, nhớ là đi du lịch văn minh, giữ gìn nét đẹp cho thành phố Đà Nẵng nhé.
Bài Viết : FB Long Nguyen