1. Tên Hoa
Mấy đứa tên Hoa thường to mồm nhất tỏng các bữa ăn, cả bữa chỉ nghe thấy tiếng nó nói. Tốt nhất là khồn nên cho nó uống rượu, nếu không cả lũ đang lên đỉnh thì gãy sạch =))
2. Tên Hồng
Mấy đứa tên Hồng sinh ra đã có tường làm culi, ăn lẩu thì gắp thịt cho ngừoi khác còn mình ăn rau. Kháo thảo mai khi mà sang nhà bố mẹ bạn ăn nên hay được để ý.
3. Tên Hiếu
Mấy đứa tên Hiếu vào bữa nói nhiều lắm luôn. Thích rượu chè bia bọt, đừng ngồi cạnh nó không là chị Huệ vương vào áo đó =))
4. Tên Huy
Mấy đứa tên Huy thường Béo, hay lân la nói chuyện với các chị em. Không phải tán mà để buôn dưa lê :))) Đừng nói nó đàn bà kẻo nó hất cả khay nướng vào người :))
5. Tên Huyền
Những đứa tên Huyền thường rất xinh. Thường đi ăn rất hay rủ người yêu đi cùng trả tiền hộ, hôm nào không có người yêu thường hay vắng mặt :))
6. Tên Linh
Mấy đứa tên Linh suốt ngày than mập, vào cuộc vui thì nói tao tăng mấy ký rồi, giừo chẳng dám ăn gì, nhưng cuối buổi thì ăn hết nồi nước lẩu O-O
7. Tên Mai
Mấy đứa tên Mai là mấy đứa suốt ngày đầu têu ăn uống, hẹn hò nhưng cứ tới sát giờ lại bỏ bom :)) Thánh bỏ bom của bạn bè. Đi ăn toàn "đút" người yêu ăn, rõ ràng đi hai người nhưng toàn trả tiền một ?!?!
8. Tên Phương
Thường lầm lì ít nói trong bữa ăn, diệt mồi là chính, nếu ngẩng lên nói chuyện 1 lúc thì thấy nguyên con gà chỉ còn lại nhúm xương thì nghi phạm số 1 chính là con Phương :D
9. Tên Trang
Mấy đứa tên Trang thường sồn sồn, mất bình tĩnh khi nhìn thấy đĩa thịt. Không phải chủ chi nhưng rất thích chủ trì bữa ăn, bắt bạn bè theo ý mình. Với đối tượng này, lên kế hoạch rồi mời chúng nó kẻo bể show.
10. Tên Tuấn
Mấy đứa tên Tuấn không phân biệt được đi ăn với họp Quốc Hội. Mở mồm ra là sặc mùi Chính trị, thích dạy ngừoi khác cách ăn sao cho hợp sức khỏe, khoa học.
11. Tên Việt
Mấy đứa tên Việt mỗi lần vào hàng ăn là muốn tán hết phục vụ ở đó. Hay giở trò xin số nhưng tối về không gọi.
( Còn Tiếp )
M.S
Hình ảnh: FB Foody Hà Nội.