Dịp nghỉ lễ tết dương lịch năm nay có thể nói là rất lý tưởng cho các cặp đôi muốn “đi chơi xa” một chút. Vừa có thời gian dành cho gia đình, vừa có thời gian dành cho “gấu” thì còn gì tuyệt vời hơn nhỉ. Dưới đây là một số gợi ý về địa điểm du lịch mùa lễ năm nay dành cho các cặp đôi mà chỉ cách Hải Dương vài chục cây số, có thể đi về trong ngày nha.
1. Côn sơn - Kiếp bạc (Chí Linh-Hải Dương)
Chỉ cách trung tâm thành phố Hải Dương khoảng 30km, quần thể di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc luôn là điểm đến hấp dẫn cả những du khách trong tỉnh và ngoại tỉnh. Có phong cảnh non nước hữu tình và hệ thống kiến trúc cổ xinh đẹp, lại gắn với những câu chuyện đáng nhớ về nhiều tao nhân mặc khách, Côn Sơn - Kiếp Bạc thường để lại trong lòng khách phương xa cảm xúc bùi ngùi về đời sống văn hóa Việt Nam mấy trăm năm trước.
Côn Sơn cũng là nơi mà văn hóa Phật giáo, Nho giáo và Lão giáo mang bản sắc văn hóa Việt đã cùng tồn tại và phát triển qua nhiều thế kỷ. Tất cả đều để lại dấu ấn qua mỗi công trình xây dựng, qua từng chi tiết kiến trúc, chạm khắc, qua các bia đá, tượng thờ, hoành phi, câu đối và qua các tầng văn hóa dưới lòng đất khi khai quật khảo cổ học. Di sản văn hóa phi vật thể quý giá ở Côn Sơn chứa đựng trong sách vở, trong các truyền thuyết còn lưu, trong các nghi thức cúng tế, trong các hoạt động lễ hội vô cùng phong phú.
Chùa Côn Sơn nằm dưới chân núi Kỳ Lân.Chùa có tên chữ là Côn Sơn Thiên Tư Phúc Tự, tục gọi là chùa Hun. Trải qua bao nhiêu năm tháng, dưới sự phá hủy của thiên nhiên, chùa Côn Sơn nhỏ bé hơn rất nhiều so với hình bóng ngôi chùa xưa được ghi trong sử sách. Nhưng không vì thế mà chùa Côn Sơn và núi rừng nơi đây mất đi vẻ tôn kính thiêng liêng vốn có của nó.
Bàn Cờ Tiên trên đỉnh Côn Sơn, nơi đây xưa có một am nhỏ hình chữ công, tám mái chảy, có lan can xung quanh, có tên gọi là Am Bạch Vân.
Cách Côn Sơn khoảng 5 cây số là đền Kiếp Bạc cũng không kém phần cổ kính.
Vào thế kỷ XIII, đây là nơi Hưng Đạo Vương lập căn cứ, tích trữ lương thực, huấn luyện quân sĩ trong các cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông. Sang thế kỷ XIV, đền thờ ông được xây dựng tại nơi đây và là nơi tổ chức các lễ hội hàng năm để dâng hương tưởng niệm vị anh hùng của dân tộc
Với khung cảnh non xanh nước biếc, Côn Sơn - Kiếp Bạc năm nào cũng thu hút hàng ngàn du khách đến đây để du lịch, thưởng ngoạn và là nơi tạo cảm hứng sáng tác cho nhiều thế hệ nhà văn, nhà thơ Việt.
2. "Tuyệt tình cốc" - An Sơn Thủy Nguyên (Hải Phòng)
Gần đây “dân phượt” rỉ tai nhau đến check-in tại hồ nước xanh trong vắt. Nơi đây chính là hồ nước rộng khoảng 20 ha ở xã An Sơn (Thủy Nguyên, Hải Phòng), cách trung tâm thành phố Hải Dương khoảng 50km.
Nhờ nước hồ xanh ngắt, phong cảnh hữu tình mà nơi đây đã được cư dân mạng đặt tên "tuyệt tình cốc" giống hệt trong truyện ngôn tình.
Giải thích cho màu xanh của nước, người dân ở xung quanh đây cho rằng nước có màu xanh do ảnh hưởng của núi đá vôi xung quanh và chất tạo thuốc nổ.
Trước đây, nơi này vốn là khu vực khai thác đá phục vụ sản xuất xi măng và vật liệu xây dựng. Các ngọn núi dần bị "bào mòn", sau đó một số doanh nghiệp đưa máy móc, thuốc nổ đến khai thác đá âm. Và hố đào đá âm trở thành hồ lớn chứa nước mưa, có màu xanh ngắt.
Một điểm đặc biệt nữa là màu xanh của hồ nước có thể thay đổi một cách kì diệu tùy thuộc vào mây trời.
Những tấm ảnh lung linh ảo diệu mặc dù chưa hề qua photoshop đã làm giới trẻ thêm nóng lòng đến đây chiêm ngưỡng hồ nước xanh thần kỳ này.
Lưu ý: Vì đây là khu vực núi đá vôi và mực nước hồ sâu nên phải cẩn thận khi chụp ảnh, tuyệt đối không được bơi lội dưới hồ để tránh những tại nạn đáng tiếc xảy ra.
3. Đảo Hòn Dấu (Hải Phòng)
Đảo Hòn Dấu cách trung tâm thành phố Hải Dương khoảng 70Km và là một trong những điểm du lịch thú vị và đáng khám phá ở Hải Phòng.
Đảo được giữ nguyên hiện trạng với rừng nguyên sinh bạt ngàn, những công trình xây dựng mới tại đây không hề ảnh hưởng đến hệ sinh thái tự nhiên của nơi đây. Chính vì vậy mà nơi đây thu hút khách du lịch cả bốn mùa trong năm.
Đền thờ Nam Hải Thần Vương là điểm dừng chân đầu tiên nên ghé qua khi tới đảo Hòn Dấu. Nơi đây vốn là đền thờ một vị tướng nhà Trần đã tử nạn trong một lần giao tranh với quân Nguyên Mông trên sông Bạch Đằng. Tên của đền thờ do vua Tự Đức phong trong một lần ghé qua nơi này.
Ngày nay, đền thờ Nam Hải Thần Vương đã được trùng tu và trở thành điểm của hàng ngàn lượt khách du lịch mỗi năm.
Ngọn hải đăng Hòn Dấu cũng là một trong những nơi "nhất định phải ghé qua" khi đến nơi này. Được xây dựng vào năm 1892, đây là công trình của một kiến trúc sư người Pháp bao gồm hai phần là tòa nhà trưng bày và phần tháp đèn. Leo 125 bậc thang để lên tới đỉnh ngọn hải đăng, phóng tầm mắt ra ngoài mới thấy sự bao la của biển trời.
Không có những bãi cát dài bất tận hay nước biển xanh trong vắt, Hòn Dấu vẫn là địa điểm thu hút nhiều du khách đến để nghỉ ngơi, sống chậm lại sau những ngày làm việc không ngừng nghỉ.