Ngắm cảnh suối Yến mùa thu đẹp nao lòng với sắc hồng thắm của hoa súng và cảnh sắc núi non bình yên trong mùa thu dịu nhẹ này. Đã đến mùa của hoa súng nở đẹp nhất rồi đó, các bạn tranh thủ đi nha!
Đến suối Yến bạn có thể theo dòng những con thuyền nhỏ ngược xuôi tấp nập và có thể chiêm ngưỡng hết cảnh đẹp của vùng Hương Sơn, và đặc biệt, đây chính là cửa ngõ để bạn có thể vào thăm ngôi chùa Hương nổi tiếng của đất Việt. Tất cả đều hiện lên thật nhẹ nhàng, tinh khiết, khiến cho bạn cứ say mãi không thôi.
Ảnh: Quân Nguyễn
Ảnh: Trần Gia
Suối Yến nằm trong khu di tích danh thắng Hương Sơn (chùa Hương), thuộc huyện Mỹ Đức, Hà Nội.
Vào mùa thu, Hương Sơn trở nên tĩnh lặng, thời điểm này thích hợp cho các bạn đến đây để thưởng cảnh, tận hưởng sự yên bình, tránh xa sự bận rộn, xô bồ của đời thường.
@vuduytu91
Bạn sẽ cảm nhận vẻ đẹp trong không gian tĩnh lặng của cuộc sống bình dị và sắc màu thiên nhiên trong trẻo ở nơi đây.
Ảnh: Quân Nguyễn
Nếu bạn muốn chiêm ngưỡng những bông súng bung cánh, căng tràn sức sống và vươn mình mạnh mẽ trên mặt nước, bạn nên đến trước buổi trưa, khi mặt trời chưa kịp đứng bóng.
Ảnh: Quân Nguyễn
Bạn sẽ được tận hưởng cảm giác sung sướng khi vừa được bồng bềnh trên thuyền xuôi dòng suối Yến, chiêm ngưỡng thiên nhiên hùng vĩ sơn thủy hữu tình, vừa được thỏa thích ngắm hoa súng nở rộ.
Mùa thu chính là mùa hoa súng nở rộ, loài hoa có màu tím đặc trưng này vươn lên từ dưới làn nước xanh mát và bung nở những cánh hoa tim tím cả một góc trời.
Suối Yến chỉ cách trung tâm Hà Nội khoảng 65km, gần hai giờ đồng hồ nếu bạn đi ô tô. Bạn có thể tranh thủ dịp cuối tuần để đến đây vãn cảnh.
Hoa súng thường nở đơn lẻ nhưng chính sự lờ lững, đơn lẻ, lấp ló trên mặt nước đã tạo nên 1 nét riêng biệt cho loài hoa này.
Cảnh sắc hữu tình của suối, sự yên tĩnh, bình lặng và cuộc sống giản đơn của con người nơi đây gây thương nhớ cho lòng người.
Dòng suối Yến bình yên, mơ màng như cõi thiên thai với những bông súng hồng tím in đậm trên mặt nước sẽ khiến bất kì ai khi về cũng nhớ nhung xao xuyến cái màu mộng mơ đó. Bước vào đất Phật đi qua con suối nhỏ xinh đẹp bình yên này dường như làm thanh thoát những tâm hồn trần tục của con người.
Để đến nơi này bạn có thể đi xe máy từ Nguyễn Trãi theo hướng đi Hà Đông, đi theo hướng quốc lộ 1A (Pháp Vân Cầu Giẽ). Hoặc Xe số 103, lộ trình: Bến Xe Mỹ Đình - Hương Sơn.
Việt Nga ( thực hiện)
Nguồn ảnh: Instagram, Quân Nguyễn, Trần Gia
Nguồn ảnh: Instagram, Quân Nguyễn, Trần Gia