Hôm cuối tuần rồi đi lang thang chụp choẹt với nhóm bạn thân bên khu quận 7, đến trưa cả đám đứa nào cũng đói meo nên vòng vào Crescent Mall tìm quán ăn trưa. Thấy có nhà hàng tên khá lạ 48 Bistro ở tầng 5 mới khai trương nên cả đám quyết ghé vô thử.
Khu này toàn các nhà hàng chuyên về các món ăn thuần Việt hoặc là đồ ăn nhanh, sự xuất hiện một nhà hàng Pháp ở đây, quả là ưng bụng mình.
Lấy order là một anh trai Tây nói tiếng Việt ngọng nghịu nhưng rất ga lăng với khách.
Không gian ở đây nhìn sang trọng nhưng cũng rất ấm cúng và thân mật, ngoài cửa vào để ý sẽ thấy có tháp Eiffel được tạo hình bởi những chiếc bánh macaron mini vô cùng cute nữa .
Bật mí nhỏ cho các bạn đi couple là nên chọn view ở gần cửa sổ nhé, vừa có thể ngó xuống Hồ Bán Nguyệt, đảm bảo siêu lung linh mà check-in cũng cực kỳ lý tưởng đó nhé .
Tủ bánh nhỏ xinh ngay cạnh quầy bar với đủ loại bánh vô cùng hấp dẫn khiến bạn “yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên” luôn nhé.
Nghe nói nhà hàng này có món hào trứ danh, tụi mình order luôn 1 đĩa 3 con Hào nướng phô mai ăn thử. Con nào con nấy múp míp, đầy thịt, rất tươi, phô mai tràn trề vừa béo, vừa thơm.
Bạn mình thì kêu Hào sốt bơ tỏi ăn thử, nghe review là nước sốt bơ tỏi béo, thơm dữ lắm. Mình cũng nhón thử 1 con, tỏi cháy ăn kèm với con hào béo tròn rất đã miệng.
Cho món chính, mình được bạn phục vụ giới thiệu món Bò hầm tiêu xanh, khoái món nóng nóng chấm với bánh mì tươi nên mình order luôn. Nhìn đĩa bò hấp dẫn chưa. Nguyên một phần bò khá lớn luôn nhé, thịt bò rất mềm, thêm chút nước sốt đậm đà, hương vị đúng chuẩn các món Âu nhé, rất hài hòa, ngon miệng.
Bạn mình thì order 1 phần Mì ý hải sản phô mai, họ dọn ra 1 đĩa sâu lòng, phô mai ngập ngụa đã miệng luôn. Nhìn thấy tôm, mực đều tươi ngon, cọng mì chín, vừa mềm, dai và không bị nát, quyện với lớp phô mai thơm, béo ngon miễn chê luôn. Lần sau ghé mình sẽ order riêng một phần ăn cho đã miệng luôn.
Chúng mình cũng kêu thêm 1 phần cơm thố. Theo đánh giá của mình hạt cơm mềm, bên ngoài khô, đạt chất lương. Các loại hải sản nói chung ở nhà hàng này đều tươi ngon, kêu món nào có hải sản cũng an tâm. Đầu bếp khá có tâm, món ăn được chăm chút cẩn thận.
Ở đây, ngoài hải sản thì thực đơn cũng rất phong phú nhé. Tụi mình ngó sơ qua cũng có quá trời món, nào bò, cừu, gà,… khó tin nhất là còn có gan ngỗng nữa. Một phần này hình như trên 400k, bạn nào đang “truy lùng” địa chỉ ăn món này thì nhớ ghé thử. Mình thấy bàn bên gọi món này mà thơm nức mũi luôn
Tóm lại là món ăn ở đây rất chất lượng, một phần ăn cũng khá nhiều với đều có khoai tây hoặc bánh mì để ăn kèm. Điều khiến mình ưng ý nhất ở đây là sự chỉnh chu và cầu toàn trong từng món ăn mà không nhiều nhà hàng nào làm được.
Về giá cả nếu so với một nhà hàng Pháp như vậy thì mình thấy không đắt, rất đáng đồng tiền bát gạo hơn nữa phục vụ cũng rất nhanh nhẹn. Nếu muốn đổi gió cho gia đình hoặc lên kế hoạch hẹn hò, tiệc tùng thì cũng rất hợp lý nhé . Như mình ăn một lần là thành fan luôn nên chắc sẽ ghé thăm dài dài đó.
Mình nghe giới thiệu thì biết ở đây không phải là “trụ sở chính” của nhà hàng mà bên Lê Thị Riêng, Q.1 ý với còn có thêm một chi nhánh nữa bên khu Food Court Diamond. Vậy nên nếu ngại đi xa tận quận 7 thì các bạn cứ thoải mái check-in liền, luôn và ngay 2 địa chỉ đó nhé.
1.48 Lê Thị Riêng, Quận 1, HCM
2.Khu Food Court - Tầng 4 Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, HCM
3.Tầng 5 Crescent Mall, Quận 7, HCM
HỮU NGÂN