24 giờ tại Lagi – Thiên đường còn đậm nét hoang sơ
Không phải tiếng chuông đồng hồ báo thức reo inh ỏi ngày nào cũng như ngày nấy, cũng không phải từ công trường cách nhà mấy mét mà vẫn nghe rõ mồn một từng tiếng khoan, cắt và càng không phải sự im lặng đôi lúc có hơi đáng sợ của những sáng một mình.
Bạn thức dậy với ánh nắng dịu nhẹ và tiếng sóng vỗ rì rào bên tai. Mở mắt ra, đón những âm thanh và hình ảnh sống động nhất đời: tiếng chú chó con đang vui đùa cùng đàn chim lượn trên bầu trời xanh ngắt, gợn nhẹ vài làn mây trong xanh; lắng nghe thật kĩ có thể bạn sẽ nghe cả tiếng những giọt sương đang khẽ rơi – kết quả từ trận mưa lớn tối qua sau chuỗi ngày dài nóng đến cháy da.
Và không còn gì tuyệt hơn bằng việc thức dậy trên một chiếc giường, với bốn phía là biển xanh và cát trắng. Tin mình đi, nơi này là có thật!
- Giới thiệu về Lagi
Lagi là một thị xã thuộc tỉnh Bình Thuận – một trong những tỉnh thành có nhiệt độ ban ngày cao nhất Việt Nam. May mắn thay, Bình Thuận được thiên nhiên ban tặng những bãi biển dài hàng chục km nổi tiếng như Mũi Né, Phan Thiết như là một đặc ân với thiên nhiên khắc nghiệt. Lagi và bãi biển hoang sơ, mộc mạc và các làng chài nhộn nhịp mỗi sớm mai lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Nơi đây vẫn chưa bị du lịch khai thác nhiều nên phần lớn thị xã và các vùng biển vẫn mang nét đẹp giản dị và thuần khiết. Đây chính là điều thôi thúc nhất đối với những trái tim mê dịch chuyển và khám phá.
Cảng cá Lagi - Ảnh: Coco Homestay
- Coco Beach Camp và đường đến Coco
Tình cờ biết đến Coco Beach Camp qua một người bạn và nghe được câu chuyện về 2 con người rời bỏ Sài Gòn, về Lagi xây nên thiên đường Coco này. Thật ra thì chỉ anh về đây luôn, còn chị ở lại Sài Gòn, cuối tuần mới về. Sáng tập thể dục, chiều tắm biển, tối làm việc và sống một cuộc sống không vướng muộn phiền đất Sài thành đông nghịt người.
Lagi là địa điểm đầu tiên trong chuyến hành trình 1 tuần chạy dọc chiều dài đất nước với đích đến là Nha Trang của người viết. Không phải là Mũi Né hay Phan Thiết, mình chọn Lagi là nơi ghé chân đầu tiên và có lẽ, không nơi nào có thể mở màn tuyệt hơn nữa.
Đi ngang qua cảng cá Lagi, bạn đến đầu đường Lê Minh Công thì đi men theo đường chính. Khoảng 5km sẽ thấy resort NBC bên phía trái đường. Tiếp đến sẽ thấy ngay một con đường nhỏ ngay cạnh, đi theo đường đó khoảng vài mét sẽ thấy Coco Beach Camp.
- Tiện nghi nghĩ dưỡng
Mình đọc trên website thì thấy Coco có cung cấp dịch vụ phòng ngủ dạng Bungalow, được trang bị máy lạnh và tiện nghi như khách sạn 4 sao. Tuy nhiên, lúc mình đến thì chỉ nghe anh chủ giới thiệu phòng Villa trước biển, nhưng cũng đã được đặt trước. Nhưng, không cần lo lắng, cái cảm giác muốn ngủ, nghĩ ngơi và ăn chơi hòa cùng với thiên nhiên sẽ áp đảo suy nghĩ bạn, một khi bạn đã bước chân vào khu resort này. Mình tin chắc là bạn không cần đến một căn phòng đầy đủ tiện nghi nữa đâu!
Chỉ 150,000/người/đêm bạn đã có thể tự do lựa chọn “phòng ngủ” của mình. Có thể là trong lều (có cả lều to cho tập thể), có thể là ngủ ngay trước biển và ngay cả trên cây. Bình tĩnh, khoan phát hoảng, cây thế này đây.
Đặt nệm là bạn có ngay một chỗ ngả lưng “có một không hai”
Tiện nghi ngay trên bờ biển
Các loại lều với kích cỡ khác nhau , tiện lợi, sạch sẽ
Sau khi đã chọn nơi nghĩ ngơi, nhân viên Coco sẽ cung cấp cho bạn nệm, gối, quạt và đèn đầy đủ.
- Các tiện ích khác
Nơi đây thực sự là điểm đến dành cho những bạn yêu thích các hoạt động ngoài trời. Khoảng trống phía trước biển là nơi bạn có thể tổ chức các buổi thi đấu thể thao hay các trò chơi, hoạt động tập thể.
Bản thân người viết còn tưởng tượng đến một ngày có thể tổ chức lễ cưới “Elope” (*) của mình tại đây nữa. Thật sự nghẹn ngào khi nghĩ đến một trong những ngày trọng đại nhất đời có thể được ghi dấu tại một nơi đẹp và quyến rũ thế này. Hay cả những buổi party BBQ dưới ánh trăng cùng lửa trại thâu đêm cũng không phải là ý tưởng tệ.
Buổi tiệc BBQ ngoài trời
Đám cưới lãng mạng tại Coco
Coco còn cung cấp dịch vụ ăn, uống. Thích nhất là ngồi thưởng thức BBQ trước biển cùng gia đình trong khu vực nhà hàng của Coco. Coco cũng có cả phòng đọc sách và bàn đánh billard nhé.
Góc ưa thích nhất của cá nhân người viết: Những chiếc xích đu và võng “khổng lồ”
- Bãi biển và làng chài Cam Bình
Đi dọc theo bãi biển theo hướng bên phải khoảng 200m, bạn sẽ đến được bãi biển và làng chài Cam Bình. Một thiên đường khác đang mở ra trước mắt bạn đấy. Hải sản được bắt ngay gần bờ, vô cùng tươi và ngon. Hãy thử đến gần các cô, chú đang tháo từng con cua, tôm ra khỏi mành lưới và hỏi ngay “Một kí bao nhiêu vậy cô chú?”. Quá ngạc nhiên vì giá hải sản ở đây khá rẻ mà chất lượng lại cực kì ngon, đúng không?
Một kg tôm, cua chỉ chừng 40,000 đến 50,000/kg (tùy thuộc vào khả năng trả giá trời phú của bạn mà giá còn có thể thấp hơn nữa) sau đó nhờ một cô gần đó nướng hoặc hấp dùm với giá 10,000 là bạn đã có thể thưởng thức ngay hải sản tươi, ngon ngay trên biển. Một vài chai bia (hay nước ngọt) nữa thì bảo đảm bạn có một bữa trưa ngon lành.
Khung cảnh thường ngày trên bãi biển Cam Bình
Lựa chọn hải sản từ dân chài
Bếp “dã chiến” ngay trên bãi biển
Hải sản cực kì tươi, ngon
Vì nơi đây còn rất hoang sơ, chưa phát triển du lịch nhiều nên đôi lúc bạn sẽ thấy hơi thiếu thốn về vật chất, tiện nghi nếu bạn đã quen thuộc với những bãi biển đầy ắp người và hàng quán ở Vũng Tàu hay Phan Thiết. Đó là điểm trừ, và cũng là điểm cộng của Lagi. Bạn trả ít hơn để nhận được nhiều hơn và đó là những trải nghiệm thật nhất mà có thể bạn chưa từng trải qua.
Người viết và bạn đồng hành trước khung cảnh tuyệt đẹp của Lagi vàCoco Beach Camp
- Đi đến Lagi:
- Xe khách: đón tại bến xe miền Đông, tại đây mua vé đến Lagi, giá khoảng từ 60.000 hoặc các hãng xe chất lượng cao loại 16 chỗ ngồi với giá khoảng 100.000.
Một số hãng uy tín tại thị xã:
DNTN Vinh Hoa: (0623) 843333 – 843999 – 606333
DNTN Mỹ Loan: (0623) 843985 – 0903656942
DNTN Ngọc Mỹ: (0623) 845000
- Xe máy:
1. Theo quốc lộ 1A đến hết địa phận tỉnh Đồng Nai, qua Căn cứ 5 (Z30D) Huyện Hàm Tân, gặp Ngã Ba 46 (thuộc thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân), tức cách thành phố Phan Thiết 46km. Tại ngã rẽ này, theo quốc lộ 55 hướng về phía biển 18km là đến trung tâm hành chánh thị xã La Gi.
2. Đi theo hướng tới Bà Rịa – Vũng Tàu (qua phà Cát Lái), đi theo đường Ven Biển. Cung này sẽ đi ngang Hồ Cốc, Hồ Tràm, men theo đường ven biển sẽ đến được Lagi.
Cá nhân người viết đã trải nghiệm lái xe trên cung đường thứ hai và đi qua đường ven biển kéo dài gần 70km này – một trong những cảm giác tuyệt vời khó tả mà ít nhất một lần trong quãng đời tuổi trẻ này, hãy thử vượt qua chính nỗi sợ của bản thân và thực hiện. Đi du lịch bằng xe máy là một thử thách khó khăn nhưng nó mang lại những trải nghiệm không bao giờ có được nếu bạn chọn những phương tiện khác. Sẽ không khó để bạn tình cờ phát hiện ra một làng chài nhỏ trên đường đi, không khó để dừng bất chợt giữa đường, ăn một dĩa cơm tấm 15,000 ngon hơn cả dĩa cơm tấm 35,000 mà bạn phải trả nếu bước vào nhà hàng.
Một làng chài nhỏ trên dọc đường đi
Tất cả sẽ là những trải nghiệm quý gía và kỉ niệm cả đời cũng không thể quên nếu bạn soạn ngay hành lí và bắt chuyến xe sớm nhất hoặc, tuyệt vời hơn, kiếm ngay một chiến hữu và vi vu xe máy đến Lagi ngay và luôn. Nhớ ghé thăm Coco Beach Camp nữa nhé!
Hè đến rồi, đang vẫy gọi rồi những trái tim đang thổn thức ơi!
Xem thêm về Coco Beach Camp: http://travel.foody.vn/binh-thuan/coco-beach-camp-le-minh-cong
---
(*) Elope: “chạy trốn” trong bí mật và đến một nơi xa để kết hôn, thường là không có sự hiện diện của gia đình và bạn bè.
Một số hình ảnh tại Coco Beach Camp
Ca sĩ Phương Vy đã tổ chức đám cưới tại đây.
Mig Linh – Foody.vn
Hình ảnh : Sưu tầm