Shintaro SakamotoMình và bạn gái vô tình đi qua Bát Đàn thôi, ngửi thấy mùi chè thơm quá, đi từ cuối phố 2 đứa ngó quanh xem ở đâu, đi thêm 1 quãng nữa mới phát hiện ra quán, nhìn vào lượng khách là biết uy tín của quán luôn, giá cũng rất hạt dẻ, nhất định mình sẽ còn dẫn bạn gái đến thêm nhiều lần để thưởng thức các ...
Minh Nguyet LuuThích ăn xôi chè ở đây, chè đỗ đen thơm, ngon, vừa không quá ngọt, ko bị sượng. Xôi vò ngon, hạt tơi, mềm. Mùa đông làm 1 bát này thì đỉnh của chóp luôn. Chè hạt sen cũng khá okela👍🏻