30 - 32 Hoàng Hoa Thám, P. Tân Chính, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
Trang HoangLần đầu mình uống ở quán là cách đây 10 năm, khi còn chi nhánh ở Nguyễn Văn Thoại. Lúc đó mình và bạn gọi thái xanh thì không ngon. Sau đó mình có uống vài lần với bạn ở***thì cũng thấy bình thường.
Cách đây mấy ngày mình có đến quán để thử món Mochi phomai nhưng lúc đó chắc khá trễ (9h tối) và món ...
Duyên ĐặngPopping là tuổi thơ của mình từ hồi xưa đến giờ, đợt này mới ghé lại uống, thử uống trà sữa truyền thống bỏ topping đang hot ở quán là mochi pho mai, nói chung vị vẫn đỉnh như xưa nè, thạch nào thạch nấy đều béo ngậy, mochi pho mai đúng đỉnh luôn. Lần tới có dịp sẽ lại ủng hộ thêm 💜
Anh PhươngNay quay lại lần 3. Dịch rồi nên không ở lại ngồi chơi được. Vẫn order quen thuộc mochi phô mai, nhưng mà hôm nay buồn một cái là mochi nặn nhỏ hơn bình thường. Vị thì ít ngọt hơn. Mong lần sau chất lượng tốt như lúc đầu ạ. Vẫn yêu Popping lắm. Nhân viên thì dễ thương cực.
Công Tước MậtĐịa điểm mới để làm trò khùng điên của tụi mình. Ngồi đây hay lắm vì tuy là địa điểm du lịch nhưng không có xô bồ ồn ào quá. ngồi vừa vui vừa thoải mái.
Kết nhất trà sữa khoai môn bên này, ko quá ngọt, thơm chát của trà. đặc biệt có thể khẳng định mochi phomai bên này vừa rẻ vừa siêu chất lượng. 1 phần ...