315 Nguyễn Văn Linh, P. Thạc Gián, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
Quốc TrầnLên 10h6 phút mà tới 10h50 chưa có đồ ăn còn tính tiền trước, phục vụ tệ tới trước còn chưa có đồ ăn , người tới sau mà có đồ ăn , lần trc tha thứ rồi lần 2 vẫn vậy
Llinh Nhã HuỳnhhTìm shipper khó quá chạy tới mua 😂😂😂
Buồn cái là gà k như mọi khi
Nhỏ xíu 😢😢😢😢😢
Nhí SubjnKhách vào chờ từ 12h trưa tới 1h mới có mì, khách vô sau dc phục vụ trước.
Đồ ăn bình thường
Vân CẩmLần đầu tiên đến quán ăn khi đang có khuyến mãi tặng nước, bài đăng trên Facebook ghi rõ ràng khuyến mãi khi chọn 1 phần ăn bất kì, tới lúc ord takoyaki thì nv báo có khuyến mãi, lạ lùng 🙂 không km thì từ đầu nên ghi rõ vào bài đăng "chỉ áp dụng cho mỳ cay" để tránh gây nhầm lẫn.
Lần thứ 2, lần đầu ...
22 Ngô Văn Sở, P. Hòa Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
Hoài VânThực sự là tết nâng giá thì là điều đương nhiên mình không nói tới nhưng mà ly này 30k thì thật sự là không đáng ạ. Topping duy nhất là 1 vài hạt jelly, ts thì quá loãng+ ngọt. Mua về mà không thể nuốt nổi thêm ngụm thứ 2 luôn ạ.
nguyen danhĐồ ăn quá tệ. Bàn ghế muỗng thìa bám bụi. Nhờ lau bàn đổi đũa nv pv ko làm còn trả treo.. .nv thu ngân vừa làm vừa ăn vừa sỉa răng...mình vừa ăn tối nay lúc 18h45p .haha
Tuấn TrầnĐặt 2 lần gần đây nước mì để ăn rất ít , không biết đóng bì kiểu gì
NgôgiaQuán bán mì cay đó hả ?? Cứ tương quán bán đồ cho trẻ con ăn chứ . Quán hết vốn mua ớt rồi á hả . Cấp 3 đó dạ thưa . Ko cay , nhạt nhẽo . Quá tệ . Bán như***😏😏 ai dám ghé lại lần sau