đứcthái độ không tốt, gọi một dĩa mà chả buồn làm gọi tới tiếng thứ ba mới chịu dịch mông đi làm. đang ăn thì có một ông béo không biết có quan hệ gì với quán đi ngoài vỉa hè vô cứ nhìn chằm chằm rất khó chịu, đúng kiểu bổ bã, thô thục
Jr 0102Biết quán lâu rồi nhưng bây giờ mới ghé ăn thử, hôm đó mặc dù đã hơi muộn (gần 10h tối) và mưa nhưng khách lúc mình vào vẫn đông ơi là đông.
Quán to, biển hiệu sáng, lại nằm trên đường lớn nên rất dễ tìm. Không gian cũng tương đối thoáng, có trong nhà lẫn ngoài trời. Menu đa dạng với nhiều loại thạch, ...
25 Ngõ 181 Xuân Thuỷ, P. Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Mai QuỳnhLần đầu ăn ở***đã bị mê quán này rùi ý. Nma LĐC xa quá nên tớ thường ăn ở cơ sở xuân thuỷ. Ở LĐC hay bị hết cái sữa chua nếp cẩm tớ thích lắm :< còn ở đây thì luôn có ạaaa. Ưng quán này thực sự. Hầu như tuần nào học thêm toán cả gia sư lẫn học sinh đều đặt quán này để ăn tức là 2 lần/ tuần ý ^^ mê lun. ...
Yến ChèChè ngọc thạch quán thì đỉnh thật sự. Nhà mình gần cơ sở xuân la thì phải nhưng lại thích ra cơ sở xuân thuỷ để ăn. Quán sạch sẽ nhân viên max tận tình luôn
Chè hay caramel ngol cực. Mình thích nhất là thạch xoài hoặc là chanh leo.
Giá cả siêu hợp lí ăn sau giờ học cuốn***
Trần Mình ĐứcHôm mình đi là một hôm mưa nhưng cũng không quá to, vì thấy khá đói nên mình đi bộ ra quán để mua gì ăn. Khi mình cất ô để bước vào quán thì thật sự ngạc nhiên khi tất cả nhân viên xúm lại một chỗ nói chuyện nhìn thấy mình rồi thì cũng quay đi , phải cho đến khi mình phải gọi 1 bạn tới lần thứ 2 thì ...
Quỳnh AnhNgọc thạch quán k lạ gì với học sinh,sv r. Ăn hồi trc thì hay phải sang bên tạ quang bửu hoặc lương định của để ăn thôi.Khai trương gần nhà là đến ăn.
Vị trí: vẫn ở lối phố mở đường, quán nằm bên trái đường.
Không gian: 1 tầng cả ngoài sân lẫn trong nhà đều thoáng mát, sạch sẽ
Gọi rau câu cf trân châu: ...