Anh NguyenHai đứa vô quán kêu 2 mỳ cay bò kim chi (cấp độ 1 và 0,5), nhân viên mang ra, mỳ không những không nóng mà màu còn nhợt nhạt. Rồi vị cũng không đậm đà, thua cả nước mỳ gói thông thường, như kiểu chỉ đổ nước xong bỏ kim chi vào, nên nó mới có vị chua chua chứ ngoài ra không cảm nhận được vị gì, không ...
shinbutchiGọi grab food giao đồ ăn, quán đưa cho grab tất cả là đồ sống hỏi hotline tại sao thì nó trả lời giọng rất mất dậy muốn ăn chín thì phải dặn trước, hỏi thêm chửi lèm bèm rồi tắt máy luôn. Quá sợ.
Khoa LêMình đi với bạn gọi 2 phần mì cay ở quán . Ấn tương là mì ngon , nhiều . Không gian rộng , thoáng mát . Mình có gọi thêm 1 phần nấm thêm thì mang ra 1 tô đầy ấp . Thái độ nhân viên tốt . Nói chung là hài lòng , sẽ quay lại ủng hộ quán dài dài
nhthcngNghe một người bạn hay ăn khen quán ngon.Nay nghĩ trong bụng đi ăn thử không ngờ phí mất 50p cuộc đời ngồi đợi mà vẫn chưa thấy mì đâu cả. Trong khi nhóm người đi sau mình nạt một tiếng khi mì lâu thì họ có nay.Mình thì lịch sự nhắc nhẹ sao lâu quá em thì họ chỉ bảo quán đông thông cảm khoản 2 3 lần ...
Minh NguyệtMình đi ăn ở đây cũng được vài lần. Nhìn chung đồ ăn ổn, hải sản thì ăn lần nào cũng thấy tươi nhưng phục vụ hơi chậm. Lần nào đi ăn mình cũng gọi mỳ cấp độ 1 nhưng lúc cay lúc không.
Ngọc TăngGiá thành ổn, quán hơi cũ và máy lạnh rất nóng
Duc TrungKhông biết tiêu chuẩn làm sao mà mình gọi mì cấp 1 và cấp 2 mà vị cay như nhau mà cay ăn không nổi, những chi nhánh khác ăn cấp 2 vẫn bình thường.
Cơ sở vật chất khá cũ và xuống cấp, cần nâng cấp lại cho sạch sẽ hơn
Tuyết NgaQuán nhìn khá cũ, bếp dơ
Mình order 2 mỳ bò kim chi, mang tô mỳ ra nhìn ko có một chút màu sắc, cảm thấy hơi thất vọng, cả tô mỳ chỉ có 1 màu cam, ko rau hành ngò gì cả.
Với giá 42k thì có nhiều chỗ khác đáng hơn.
Tiên ThuyĐã thưởng thức món mỳ cay ở đây thấy là khá ngon và ưng ý,ko pảir chờ đợi lâu mà trà sữa cũng khá dc, ngồi nham nhi với bạn bè tha hồ tám mà ko lo đói. Sẽ quay lại ủng hộ quán dài dài
Kim PhanĐến đây mấy lần rồi và mình để ý là lúc nào bình nước cũng dơ hết, kiểu như không rửa í . Mì thì vẫn ngon, rẻ cơ mà cùng 1 cấp độ có hôm ăn không cay, hôm cay thấy mồ luôn, đây là điểm mình không hài lòng nhất! Phục vụ lâu thì mình chấp nhận được chứ cay bất thường kiểu này mình bó tay :)
Hí ÁnhĐặt giao hàng mà không cho đũa muỗng thì ăn kiểu gì
Kêu thêm phần xúc xích 15k tưởng là xúc xích đức mà mở ra là cây xúc xích nhỏ xíu, còn bị bỡ.
🍒Cheri LiNg🍒🍒Hồi đó mình cũng hay ghé đây ăn mì cay lắm.
Mì cay brand này thì nổi tiếng rồi ha
Còn có nhiều món hàn quốc khác như cơm trộn, mì cay, gà cay phô mai... ăn cũng ok lắm
🍒Giá phù hơp với học sinh sinh viên
JennyJaskĐợt cúp học đi ăn vs 2 đứa bạn ở đây:)) 1 tô hơn 40k mà sao thấy topping lèo tèo vài miếng, vị tạm, ko gian quán hơi dơ và ngộp, nhà vs siêu kinh khủng, thiệt ko dám nghĩ tới luôn, giá cả và chất lượng ko đi đôi với nhau. Sẽ ko quay lại.
Kim TrầnBên cạnh 1 ngân hàng và đối diện là công viên
Quán nhỏ nhưng được cái sạch sẽ
Nhiều nhân viên nhưng phục vụ lại chậm chạp
Thái độ vui vẻ thân thiện không phiền lòng khách
Nói chung mình ghé 2 lần rồi
Chỉ thấy chậm chạp thôi
Chứ tất cả đều ok hết đó
Tớ thì dễ lắm riêng ông xã tớ thì ăn uống hơi ...
Mỹ Duyên Nhân viên phục vụ không vui vẻ, mì cay có thể cho là tạm chấp nhận được, mình kêu thử món mirinda thái xem sao ai ngờ nhận được một lon mirinda đểu... Ai có ý định mua thì hãy cẩn thận cân nhắc lại nhé 😒😒😒
Tường PhươngQuán cũng khá đông vào cuối tuần. Hôm mình đi định kêu c2 nhưng nhân viên cứ nài nỏ nói c3 ở đây như c7 quán khác nên phải đành kêu c0 kêu ra nước mì như nước ốc. Rút kimh nghiệm k nên nghe lời nhân viên. Nước uống giá bình thường. Không gian quán cũng không đến nỗi tệ.
Lam VũĂn nhiều quán Naga rồi nhưng thật tình mà nói thì quán này là tệ nhất. Khoảng 2 ngày sau khai trương thì mình từng đến thử rồi, lúc đó còn tạm chấp nhận được nhưng lần này quay lại thì quá tệ.
+Không gian: Quán có 4 cái bàn có một cái vách nhỏ trên bàn được ngăn ra để tạo thêm chỗ ngồi, cũng vì vậy ...
Tracie HiChưa bao giờ ăn naga nào tê đến vậy, nhân viên ở đây kém ko thể tả nỗi, ý thức kém không thể tả nỗi. Khách gọi món thì ngồi lo bấm điện thoại ko nghe gì, bưng đồ ăn như đập vào mặt.
Ps: Đây là bếp trường, bê bối ko chịu được.