Quỳnh PhươngTối đi ăn khuya lỡ đường chạy lố quán muốn ghé ăn 1 đoạn xa quá lại thấy quán này thôi tắp vô ăn đại. Ngon tuyệt vời luôn. Chắc chắn sẽ quay lại ^^
Tiến LưuKẹt xe ghé vô ăn, quán trang trí kiểu xưa, đẹp mắt. bún ngon, bò ngon, có điều lỡ tay bỏ hơi nhiều sa tế. cay xé lưỡi :v
Tăng Long HữuĂn nhiều lần rồi mà ngày nay mua về nhà được quán khuyến mãi thêm con bọ cánh cam. Mong quán lần sau cẩn thận hơn nha
Nguyen Linh NgaBún bò cực ngon nha. Với khẩu vị của mình thì cần nêm thêm xíu xiu nước mắm cho đậm đà và điểm cộng nữa là sa tế cực cay nha :))) Bạn nào ăn cay bình thường thì đừng ham hố dích thử như mình, muốn ngất ngang :)))
148Bis Lê Thị Riêng, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM
Nguyen Hong ThuongQuán có nhiều đồ ăn như giò đuôi gân sụn tái nạm chả cua chả cây chả lụa nên ai ăn gì thì gọi cụ thể luôn nhé. Nước lèo thơm ngọt vị xương . đậm đà lắm, với mình thì vừa ăn nha.
Hoang Thi HangThịt bò thì tươi thơm lắm, nhiều chổ mình đến ăn cắn vào miếng thịt vừa khô vừa cứng chả mùi vị gì cả, chỗ này thì bao tươi.
Hạ MộcĐã ăn nhiều lần ở quán và đặt od. Nhưng lần này thất vọng nhất. Đặt hai phần 1 thập cẩm, 1 đặc biệt mà mình vs bạn mình ráng nuốt. Gân còn dai, rau héo ( như nhau để qua đêm), nước lèo thì mặn. Phần bạn mình đặc biệt mà chỉ có gân, với hai cục xương bé bé( thịt dính được tí xíu). K thấy miếng thịt nào ...
Pham HoaMình đi ăn bún bò chủ yếu cái nước, vì tinh tuý của bò đã vào nước, nói chung nước lèo chuẩn 100 điểm!
398A Quốc Lộ 13, P. Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Việt VũĐây là quán bún bò mình hay ăn nhất ở Sg luôn í vì gần nhà và một phần vì ngủ banh thây luôn cũng hong sợ hết :)). Nước lèo đậm vị nha topping thì thoii siu nhiều luôn, ăn tô no đến chiều luôn.
Uyên TrầnỞ ngay khu này mà đi ngang mấy lần thì mới có dịp ăn thử, ăn xong dính luôn ròi nên dụ mọi người nè. Ai nghiền bún bò giống mìn thì nên thử đi ko là hối hận.
Văn Lượng NguyễnMấy bữa trước hay ăn ở vạn kiếp, nay qua bùi hữu nghĩa ăn thử. chất lượng tương đương. nói chung là ổn
TúHôm nay đặt 4 phần về công ty ăn thì không hề có bất kỳ một cây muỗng hay đôi đũa nào. Không hiểu ăn bằng cách nào luôn! Chỉ biết xin lỗi đồng nghiệp.
Đó giờ rất ủng hộ hệ thống bún bò Xưa nhưng sau lần này thì mình không bao giờ ăn nữa.