TP. HCM
Ăn uống
Bộ lọc
Tìm địa điểm cần thêm vào bộ sưu tập
    • 5
    • - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
      Bánh Tráng Thịt Heo - Yết Kiêu
      lần này mình đi 2 người đều ăn ít nên gọi 1 suất bánh tráng thịt heo (chọn giữa hấp và quay, mình ăn loại hấp) và 1 đĩa nộm xoài hải sản là vừa. lúc mới vào nhân viên sẽ mang ra 1 bình nhân trần và 1 túi lạc muối, đều tính tiền 10k mỗi thứ. đĩa nộm 80k khá đầy đặn và ăn ok. mình rất thích bánh tráng ở đây, lúc mới nhìn thì có vẻ khô nhưng bóc ra rất dễ cuốn và ăn ngon. thịt lợn hay mắm nêm thì không có gì đặc sắc và với mình thì hơi nhạt. nhà hàng khá rộng, nhiều bàn và có thể đi nhóm đông / gia đình, điều hoà mát mẻ, nhân viên phục vụ đông, dịch vụ ổn. 2 người thanh toán tầm 220k, hơi đắt để đi ăn bánh tráng cuốn nhưng vì là nhà hàng nên cũng dễ hiểu. nếu lần sau quay lại sẽ đi đông hơn để gọi lẩu và nhiều món khác.Xem thêm
      • 2+
      • 200,000đ +
      • Có thể
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
    • via iPhone 07/08/2016 20:37:42    159
      8.0
      toàn đến vì kem 😆
      đã đến Helio ăn kem mấy lần nhưng hôm thứ 7 vừa rồi mới chụp ảnh lẩu kem để review 😊 kem của Gelato Italia lúc nào cũng ngon nhưng lần này thử đc 12 vị cùng lúc thì không thấy ấn tượng với mấy vị kiểu chocolate/peanut/mocha lắm (hồi trc có ăn salted caramel ngon kinh khủng nhưng lần này thì k có vị đó). mình thích nhất green tea, avocado và cái vị gì đó tên dài dài có berry. ngày t7 đầu tiên của tháng 8 này lẩu kem GI tại Helio chỉ 170k cho loại 12 viên như mình gọi, +10% VAT. đợt này Helio còn mở 1 cái app mới và order qua đó thì đc giảm giá nên mình gọi 1 trà đào cam, uống cũng ok. đồ uống ở đây có vẻ hơi đắt, tầm 50-60k trừ cafe, nhưng so với vị trí và hệ thống cửa hàng thì thực ra khá ổn. nằm ngay cạnh nhà hát múa rối nước đối diện Hồ Gươm thì quả thật đắc địa rồi 😆 hình như cứ tối t7 hoặc cuối tuần là có band chơi nhạc + hát live mấy lần mình đến đều đc nghe. 1 số điểm chú ý: - gửi xe quanh khu vực này khá mệt, như mình đi tối t7 có chợ đêm nên toàn 30k/xe máy mà còn chả có chỗ gửi 😩 mình gửi xe ở cầu gỗ chỗ hapromart là 15k/xe. - đông khách cả tây cả ta vì khách du lịch tham quan nhà hát múa rối nước. khu vực mở nên rất ồn. đi cuối tuần xác định khó có bàn và bàn ghế trong nhà cũng xếp sát sát nhau nên có cảm giác chật. - đội phục vụ rất hiệu quả và nhiệt tình nhưng những lúc đông thì có lúc phải chờ đồ khá lâu hoặc có nhầm lẫn khi chuyển order từ ng này qua ng kia. - vì không gian mở nên k có điều hoà? kem mình vừa mang ra đã chảy và chảy vô cùng nhanh hic hic. - cái này để ý từ hồi trc, bảng tên Helio chữ cực bé, có địa chỉ cũng k để làm gì vì dọc bờ hồ có ai để ý đ/c mấy đâu. mấy lần mình gọi bạn đến chúng nó đều mất thời gian tìm. bảo là hàng cafe chỗ nhà hát múa rối nước có khi dễ tìm hơn.Xem thêm
      • 2+
      • 200,000đ +
      • Chắc chắn
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
    • via iPhone 04/08/2016 17:12:31    667
      4.6
      sẽ không quay lại 😂
      bữa này là từ tối t6 ngày 15/7 bh nhìn thấy ảnh mới nhớ để review. lúc đầu cũng k định review đâu vì nghĩ lại đã thấy chán 😂😂😂 cơ mà thôi viết để mn rút kinh nghiệm. mình đi 4 người vào ăn tối khá sớm tầm 6h, lúc đó quán chắc chỉ có mình và 1 bàn nữa, nhân viên thì có vẻ không thiếu nhưng muốn gọi ai cũng phải mất một lúc để nhận đc sự chú ý của họ 😂 bọn mình gọi 1 combo lẩu nướng tầm 400k thì đc báo là tặng 2 nước miễn phí. mình đi 4 ng nên gọi 1 dasani 1 coca 2 sprite. đồ nướng mình tự nướng, nhiều khói vì hút mùi k có hoặc k tốt lắm. thịt để nướng khá ít nên bọn mình ăn hết rất nhanh, tính sang phần lẩu thì gọi thêm thịt để nhúng + gọi thêm cơm trộn. sang đến lẩu thì combo có 1 đĩa thịt mỏng và ít như hình nên mình xem menu và gọi thêm 1 đĩa ba chỉ bò (ghi trong phần đồ ăn của lẩu). bạn phục vụ vâng dạ rồi sau đó xuất hiện đặt xuống bàn 1 đĩa thịt bò thái dày cộp đã ướp sốt (để nướng) mình mới hỏi lại tại sao lại mang cái này vì mình k gọi. bạn bảo cái thịt này là sườn bò chắc thường là để nướng đáng ra các chị phải gọi lúc ăn nướng. mình kiểu?? hmmmm????? mình gọi ba chỉ?? và cứ cho như mình không nói rõ ba chỉ thì thịt mang ra cũng phải để nhúng lẩu chứ k phải để nướng??? hay bạn thấy mình đang ngồi đó chứ nồi lẩu thì vô hình nên k biết mình đang ăn lẩu??? (thề lúc đó lông mày mình không thể rướn nổi thêm độ cao nào nữa cao nữa chắc rơi ra ngoài 😂😂😂) xong bạn nói gì đó ý bảo là do bếp đưa như thế để em vào bếp hỏi lại. ngay lập tức một anh (chắc tầm tuổi mẹ mình cơ mà thôi xưng anh gọi anh) trông giống quản lý chạy ra từ bếp để giải thích với bàn mình là: thịt này KHÔNG KHÁC GÌ thịt ba chỉ và ăn lẩu cũng không sao (lúc đó chả nhẽ anh ơi ngồi đây ăn với bọn em luôn để xem thịt thái dày để nướng và thịt để nhúng lẩu nó khác nhau như thế nào - 4 đứa ngồi nhai thịt như kẹo cao su). sau đó, anh còn hào hứng nói thêm: ăn thế này là còn tốt hơn gọi ba chỉ bò đấy vì ăn nướng giá rẻ hơn thịt lẩu! lúc đó mình kiểu ???? xong lúc mình hỏi cơ mà em gọi ba chỉ đây là sườn? anh cho nguyên câu (vẫn vô cùng hào hứng): BA CHỈ CŨNG LẤY TỪ SƯỜN MÀ EM NHƯ NHAU CẢ THÔI! đến lúc này thì mình đã nản lắm rồi vì hôm đó đi ăn mừng đứa em lâu k gặp, bọn mình cũng chẳng muốn đôi co với nhà hàng làm gì, có mang ra nhầm thì cũng lỡ rồi mình bảo thôi k sao đc rồi ạ anh cứ đi vào bếp đi. anh quản lý hay đầu bếp gì đó rời bàn mình với vẻ vô cùng khoái chí vì thấy mình đủ ngu để có vẻ như đã bằng lòng với lời giải thích khó nuốt của anh. sau khi bọn mình ăn xong đĩa thịt 6 miếng dày cộp kia và bát cơm trộn (tàm tạm), mình gọi thanh toán. đĩa sườn bò anh quản lý bảo là (nhấn mạnh là) RẺ HƠN ĐĨA THỊT LẨU kia rõ ràng không hề rẻ hơn và thậm chí đắt hơn nhiều - mình đã mở menu để kiểm tra lại. ngoài ra, mình muốn trả lại 1 dasani chưa mở nhưng dasani lại đc tính vào 2 đồ uống miễn phí còn mình vẫn phải trả cho 2 đồ uống còn lại (cái này thì hơi.. cơ mà ờm okay bỏ qua). anh quản lý lại xuất hiện để giải thích là đĩa thịt đắt hơn vì có nhiều thịt hơn đĩa ba chỉ nhúng lẩu em cứ tự chia giá ra mà xem giá đấy với từng đó gr thịt sẽ rẻ hơn. còn chai nước muốn trả lại đằng nào cũng miễn phí nên thích thì mang chai về chứ hoá đơn thì nhà hàng k sửa đc (..alright...k có ý gì nhưng chưa bất cứ nhà hàng nào mình từng ăn có phần k sửa đc hoá đơn cơ mà ờ thôi ô kê). đến lúc này thì em mình bảo là thôi nó trả tiền kệ đi, mình thì may hôm máu không nóng nên trả tiền cho nhanh rồi chạy thẳng. lúc bước ra khỏi cửa anh quản lý và mấy bạn nhân viên chào mình ngọt ngào ghê. giá mà lúc phục vụ mọi người cũng chú ý nghe được bàn mình gọi và không có thái độ với 4 đứa mình như 4 đứa ngu không phân biệt nổi thịt để ăn lẩu và thịt để nướng 😂😂😂 thôi chỉ nghĩ do 4 đứa mình ngu hôm đấy định đi ăn cowboy jacks nhưng số cẩu thế nào mà lại chuyển sang lẩu và chọn đúng cái nhà hàng này 😂😂😂 ngu thế nào đến mức sườn cũng k phân biệt được với thịt ba chỉ cơ mà 😂😂😂 đã ngu số còn cẩu thì chịu vậy hic hic 😂😂😂 p/s: giá mà viết bài văn ngàn từ trên trường cũng được biểu cảm thế này 😂😂😂Xem thêm
      • 4+
      • 500,000đ +
      • Không
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
      • Gyu Kaku BBQ Viet Nam Dear Ms.Shad Lê! Tôi xin lỗi bạn vì đã trả lời chậm trễ. Tôi là người chịu trách nhiệm tại nhà hàng Gyu Kaku Aeon Mall Long Biên Tên tôi là Hayato Ozawa. Trước hết, tôi xin được cảm ơn bạn và bạn bè của bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tại nhà hàng Gyu Kaku, Đồng thời cũng xin lỗi bạn vì sự cố gây khó chịu tới các bạn từ dịch vụ của nhân viên chúng tôi. Sự việc này xảy ra đối với nhân viên và khách hàng, tôi đã không biết được nếu bạn không gửi đánh giá tới nhà hàng. Ngay sau khi nhận được đánh giá từ bạn, chúng tôi đã lập tức có một cuộc họp với các nhân viên liên quan để tìm hướng giải quyết và khắc phục. Chúng tôi luôn nhận thức rõ tầm quan trọng, cần thiết để mang lại niềm vui cũng như sự hài lòng tới khách hàng khi sử dụng dịch vụ tại nhà hàng. Tuy nhiên, sự việc đáng tiếc xảy ra, tôi suy nghĩ và trăn trở rất nhiều việc đào tạo nhân viên chưa đủ tốt. Và tôi đã yêu cầu không chỉ nhân viên trong sự việc trên mà tất cả nhân viên trong công ty phải được đào tạo thêm. Tất cả các nhân viên coi việc chăm sóc khách hàng, đem tới dịch vụ chất lượng, niềm vui và hạnh phúc cho khách hàng. Vì vậy, chúng tôi hứa sẽ không khiến bạn cũng như các khách hàng của mình thất vọng, khó chịu khi sử dụng dịch vụ tại nhà hàng nữa. Sự việc sẽ được chia sẻ tới tất cả các nhân viên, nhà hàng trên toàn hệ thống để tất cả nhân viên nhà hàng tiếp tục theo đuổi mục tiêu 'Phục vụ bằng trái tim" . Một lần nữa, chúng tôi chân thành gửi lời xin lỗi tới bạn vì đã gây khó chịu trong một thời gian dài như thế nào. và hi vọng bạn có thể thoải mái sử dụng dịch vụ tại nhà hàng tôi lần tới để cảm nhận sự thay đổi tích cực từ chúng tôi. Chân thành xin lỗi và cảm ơn! Hayato Ozawa.
        • 13/08/2016 18:50:19
      • Gyu Kaku BBQ Viet Nam " Dear Ms Shad Lê, Tôi là Ozawa Hayato - quản lý Gyukaku Long Biên. Tôi đã kiểm tra và hỏi các bạn nhân viên về vấn đề của bạn. Tôi rất xin lồi và đây là lỗi của nhân viên chúng tôi. Thực sự, nhân viên đã để bạn phải ăn món thịt mà bạn không order, và không huỷ phần nước mà bạn chưa sử dụng, đó là sai. Tôi rất lấy làm tiếc vì lỗi này và chân thành xin lỗi bạn. Nếu bạn đồng ý lời xin lỗi, Tôi muốn gặp bạn, để nói lời xin lỗi trực tiếp, thời gian và địa điểm bạn chọn và cho tôi thông tin. cụ thể. Hy vọng sớm được gặp bạn. Ozawa Hayato"
        • 16/08/2016 12:17:38
      • Shad Lê Edit: Sau khi mình post review này thì ban quản lý nhà hàng đã liên lạc lại với mình và hẹn gặp mặt trực tiếp để xin lỗi vì sự việc mình kể phía trên. Ngoài ra bên nhà hàng nói họ cũng đã có những biện pháp để làm cho chất lượng phục vụ được tốt hơn. Họ hành xử rất chuyên nghiệp và thành khẩn dù thực ra mình không trách cứ gì họ quá vì chất lượng phục vụ không phải ở đâu cũng tốt và ở đâu cũng có lúc này lúc kia. Lời xin lỗi của họ cũng thuyết phục mình quay lại với chuỗi nhà hàng Gyu Kaku trong thời gian tới nếu có dịp, mong đến khi đó mình sẽ viết thêm review tích cực hơn. Mong nhà hàng tiếp tục thành công trong tương lai.
        • 23/08/2016 20:59:12
      Mì Quảng Bà Mua - Trần Bình Trọng
      Vào Đà Nẵng 3 lần và cả 3 lần đều phải ghé qua đây vì quán rộng rãi mát mẻ :') Mắm nêm chấm bánh tráng thịt heo ăn bao nhiêu lần vẫn thấy ngon. Mì Quảng thì tạm tàm, thịt ngày càng ít hic hic. Hôm nay mới ăn thử bánh xèo, ngon nhưng nhà mình thấy hơi mỡ, có thể là do khẩu vị :/ Lần tới đến Đà Nẵng sẽ còn quay lại.Xem thêm
      • 2+
      • 200,000đ +
      • Chắc chắn
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
    Lưu ảnh vào bộ sưu tập
    Chỉnh sửa bộ sưu tập
    Cấu hình bộ sưu tập
    Tạo bộ sưu tập mới
    Cấu hình bộ sưu tập