Lê Huỳnh NhưCuối tuần mình và gia đình có đến núi bà đen du lịch, đường đến đây khá dễ đi, khi đến thì hửi xe ở bãi 20k 1 chiếc rồi vào mua vé.
Vé vào cổng 16k, vé cáp treo lên đỉnh núi 250k, cáp lên chùa bà cũng 250k. Mình lên đỉnh núi đi cáp chưa đến 10 phút, 1 cabin tối đa 6 người, lúc mình đi khách không quá ...
B Mai LuuMình có người quen của bạn nên được free vé cáp treo. Đi cũng vào thời điểm đầu năm thế này thời tiết nắng gắt lắm, cáp treo đến nơi nhưng đó vẫn chưa phải điểm kết thúc đâu. Bạn phải leo trèo bở hơi tai qua các bậc thang lên trên nữa cơ. Càng lên cao càng nhiều chùa, nếu lên được đến đỉnh phải có thời ...
Dung Trần PhươngLần nào về quê cũng phải ghé đây ăn bánh xèo,phải hai cái to mới chịu.. Đây là quán bánh xèo từ rất lâu rồi,mình ăn từ lúc nhỏ xíu chắc cũng 20 năm gì rồi. Bánh ngon,mỏng nhưng nước chấm hơi nhạt,k đậm vị... Chìu bán tới hơn 7h là hết rồi,có khi chừng 6h30. Quán ruột của tui,mấy b nên đến đây ăn thử ...
Triết Lê Nguyễn MinhXem trên mạng thấy được giới thiệu quán này, nhưng ăn không thấy ngon cho lắm, bánh xèo làm theo kiểu miền Tây nhưng hơi khô, bên trong chỉ có giá, không có củ sắn hay đậu xanh như ở miền Tây, rau đơn giản, không nhiều món, chủ yếu là xà lách, cải xanh và diếp cá, nước chấm hơi nhạt, nói chung thấy ...