Thanh HuỳnhCảm nhận vị ko béo ngậy, vừa uống. Tưởng rẻ nhưng xem kỉ lại khi oder thì ko rẻ. Thà bán 1 ly giá như thị trường co luôn thạch. Còn hơn giá in rẻ nhưng chỉ có nươc roi fai oder thêm các thạch vào. Cộng lại 1 ly gọi là đầy đủ cũng ko hề gọi là rẻ. Thích uobg. Nhưng bán mà oder lắt nhắt từ nước đến thạch ...
Nam Trần TrầnBán bán gì đặt thì 1 con vịt quay hết vịt quay giao nửa con vịt luộc vs đĩa gỏi lòng mà cũng lấy 338k bán vịt hay bán vàng đồ ăn k ngon dỡ như đồ cho mấy đứa ăn xin
surianhThấy vịt mười được lên foody nên ghé qua ăn thử 2 lần đều ko hài lòng cho lắm.
Lần 1 mua về nhà ăn.
- mình ăn bên đối diện big c lần đầu mua nửa con luộc, nửa con quay ăn thử thì mình đánh giá như sau vịt thơm ko hôi nhưng da và mỡ quá nhiều làm mất ngon và thiếu 1 bên đùi (cái này chỉ vô tình cháu ...
Ngô BíLần đầu tiên ăn thử món này.. Cũng háo hức lắm.. Nhưng k được như mình chờ đợi..
Xôi thì sống, hạt nếp còn nguyên luôn.. Ăn k nổi.. Chỗ thì nhão chỗ thì sống.. Ếch thì k có j đậm đà.. Vị thấy bt..
Hà MiLần đầu được ăn thử xôi ếch luôn, ghiền luôn đó bà con. Nguyên con ếch mập ú luôn, thịt ếch dai, ngon, ăn kèm với xôi dẻo được rắc thêm ít ruốc khô, chà bông, ngon xuất sắc nha. 1 phần 35k ăn no cành hông, anh chủ dễ thương nhiệt tình lắm. Quán bán tầm từ 6h nha.
Yingphm SuCacao dừa thì ngon rồi, nhưng lúc mua bên tố hữu thì người làm trang trí cái ly nhìn ngon lành bao nhiêu thì bên này làm cái ly ớn bấy nhiêu. Hên là uống rồi chứ chưa uống chắc không dám mua, cacao gì mà múc đổ cái ào vô chứ không rắc đều xung quanh, bên trên không có dừa sợi trong khi chi nhánh bên ...
Super BoMình order 2 takoyaki và 3 trà sữa ở đây. Mình được phục vụ takoyaki trước. Và sau khi ăn được hai miếng bọn mình đã phải hủy order trà sữa tính tiền và gấp rút tháo chạy.
Takoyaki ở đây thì nguội ngắt và khi ăn vào thì toàn là bột và không có chút bạch tuộc nào dù có mùi tanh.
Mọi người hãy suy ...
Hi2 TIVIQuán quá tuyệt vời. Cứ tưởng chỉ có ở tp*** không ngờ có ngay 1 quán cf bò sát vừa đẹp vừa nhiều loài hay như vậy.Nước lại rẻ nữa, rất thích không khí ở đây. Cả trẻ em vẫn có thể chơi được với các bé bò sát, một cách tiếp xúc với kiến thức khoa học mà không đâu có, giúp mình bớt tiếp xúc với thiết bị ...
Trang MieuMình ở SG, được em Nha Trang dắt đi ăn vặt bánh tráng ở đây. NT ít có mấy quán bánh tráng như vậy nên quán này cũng khá nổi tiếng (từ quán bánh tráng Biệt Thự học sinh hay biết)
- Quán PCT này mới thì phải, mở cửa cả ngày từ sáng 10h đến tối (Biệt thự phải 4h chiều mới có)
- Có 1,2 bàn nhỏ bên trong ...
Hà MiBữa được bạn dắt đi ăn sáng ở đây, lần đầu tiên ăn cao lầu Hội An, thấy ngon lắm nha, bẻ bánh tráng giòn giòn vô ăn kèm, cắt ít ớt cay cay bao phê, 1 tô chỉ 20k thôi mê đắm đuối.