Mai Duy LongXôi dẻo, thịt ếch dai, nói chung là ngon. Nhân viên thân thiện, lịch sự.
Trí TrầnĐồ ăn tạm được, nhân viên phục vụ cũng ok nhưng ĐẦU BẾP LÀM MÓN ĂN QUÁ CHẬM. Chỉ gọi 2 ly trà sữa và một phần cơm mà ngồi đợi 25 phút. Đã nhiều lần gọi hủy món nhưng nhân viên cứ nói đang làm rồi.... mà vẫn chưa đem ra ??? Quán cũng không đông khách nhưng làm đồ ăn quá chậm !!! Ai muốn thử độ kiên nhẫn ...
Giang GiangVừa đặt Now qua shopee tức thì 1 ly chè mà theo quán nói là gồm 8 vị đặc trưng của quán 30k. Ly nó còn nhỏ hơn ly chè 5k mình mua dọc đường, số lượng đã ít thì lấy chất lượng bù, đằng nàu trong ly leo keo vài cục trân châu, 2 cục khoai dẻo, 1 hạt đác, vài lát hạnh nhân, quá là không xứng đáng luôn. ...
linhlinh21Mình có vô quán được 1 lần, còn đâu lâu lâu order bánh hoặc trà sữa về. Bánh cũng tạm ổn so với giá, trà sữa thập cẩm đủ thứ topping, vị trà không đậm lắm, béo và ngọt vừa, so với giá cũng okie
heohamanTrong một buổi chiều quanh quẩn tìm kiếm lại mấy quán ăn ngày xưa luc di học ma đóng mất tiêu nên đành thử quán này.
Mình gọi chè xoài vs chà thạch. Chè xoài thì khá ổn, nước cốt, thạch xoài, xoài tươi, thạch lá dứa, vị không đặc sắc lắm. Chè thạch thi chất lượng hơi thất vọng, thạch bi trái cây nhưng ...
agemmine 24Trong ảnh là khẩu phần của 3 người lớn và 2 trẻ em. Món dừa dầm và cà phê dừa (k nhớ rõ lắm) rất ngon, dù hơi ngọt. Anh chủ quán rất nhiệt tình.
Nhi Nhi🙂 20k mà cũng bán rẻ đạo đức
Chuyện là mình đi ăn với bạn kêu bì xoài 20k
Lúc ăn xog tụi mình vẫn đang ngồi nói chuyện và bạn mình có bỏ 20k ra bàn nhưng k hề kêu bảo tính tiền vì tụi mình còn muốn ngồi đó nói chuyện
Vậy là có dì ngồi sau hay phụ dì bán xoài tới dọn dẹp thì mình nghĩ dì lấy tiền ...
Con Chim Non 🐣Buổi tối mà ghé hangout thì khá là ok rồi. Quán khá thích hợp để đổi gió. Quán có 3 tầng, mà bữa nay tầng 3 còn có bán cả đồ ăn nữa. Bữa trước quán còn có nhạc sống, giờ hình như không còn nữa thì phải. Không gian quán tuy khá hẹp nhưng dài và được trang trí khá dễ thương. Thực đơn đa dạng, đồ uống ...
Lyn DTRa Huế đi chơi mà gặp trúng ngày mưa gió nên bạn kêu vào đây trú mưa tạm. Ai ngờ nó là một quán Coffee & Bar cực ngầu, được thiết kế theo phong cách đơn giản và rất có chiều sâu luôn. Nước uống có rất là nhiều loại từ Mojito, Cocktail cho tới Skygate,... rất đa dạng và quá nhiều sự lựa chọn. Ở trong ...
Mie_Mie HoàngMình vừa check in nhà hàng này ở Huế.
Mình hay ăn ở Sài Gòn.
Chuỗi nhà hàng Ấn này thì nổi tiếng rồi. Thành phố nào cũng có mặt hết.
Mình vs 1 bạn đi ăn, 2 đứa ăn no đến xỉu lun. Hết có 386k.
Mình thấy gà khá ngon. Hợp khẩu vị với người Việt. Garlic ăn kèm vs gà hoặc cơm, hay yaourt đều được.
Cơm pulao ...
Trần Cẩm AnhKhó lắm mới có lần sang chảnh.
Gọi 1 món là cari cừu với bánh nan? Với gà , nhớ mang máng do ăn lâu quá rồi :))) Bánh nan ăn rất ngon và thơm,rất hợp ăn kèm với cari cừu. Còn cari cừu hơi hắc, nếu ăn ko quen sẽ thấy rất lạ miệng. Món gà ăn khá giống với mấy món thịt băm trứng ở VN, giá cũng khá cao ...
Khủng LongBan đầu có lướt qua Foody và Fanpage thì thấy lâu rồi không update gì, tưởng quán đóng cửa nên cũng hơi ngại qua. Hôm sau xách xe qua thì thấy tiệm bánh vẫn hoạt động như thường.
Vị trí - Không gian: Không gian tầng 1 hơi nhỏ, có 4-5 bàn, ở trước có chỗ để xe, phòng hơi tối chút, từ ngã 3 Bến Nghé, ...
Pi NguyễnMỗi khi cần làm việc hay yên tĩnh mình đều nghĩ tới đây đầu tiên. Quán nóng vào mùa hè do không sử dụng điều hoà. Bánh thì miễn bàn, siêu ngon luôn. Cafe cũng ngon nữa. Nói chung là rất rất thích không gian ở đây <3
Đoàn CảnhVừa vào quán đã thấy kết rồi. Đúng với gu của mình, chắn chắn sẽ đến lại quán vào một ngày không xa :)
Không gian quán dễ thương, ấm cúng. Chị chủ gần gũi, có cái gì đó hay hay mà mình không thể diễn tả được :))
Thấy bạn giới thiệu ở đây có đặc sản sữa gạo. Mình uống thấy dễ uống, sữa thơm. Uống cái ...
Moe ChouQuán nhìn có vẻ ít khách k muốn vào nhưng vào rồi thì lại muốn quay lại nhiều lần nữa. Vào quán mình thấy chỉ lác đác vài bạn ngồi 1 mình, nhâm nhi cốc sữa gạo (đặc sản của quán) và đọc cuốn sách hay học bài, tiếng nhạc du dương êm dịu những bài hát nhẹ nhàng không lời. Ai đến đây rồi thấy ở đây có ...