-
4.2Ốc 20k - Lê Quang SungMình nghe đang hot món chủ đạo của quán là Hột vịt nướng muối ớt nên 2 đứa lội từ Gò vấp qua Q.6 để được thưởng thức Tới thì ông chủ bảo là hết bàn rồi. Đứa bạn mình nói là đi đường xa , lỡ qua tới rồi nên đợi tí cũng dc Quán thì không có chỗ để xe. Để phía trước nép sát vào được vài chiếc thôi. Tự trông xe. Còn gửi phía bên kia 1 tí thì tốn tiền gửi xe Nhìn menu thì giá rẻ 20-30k thôi. Nói chung giá ok. Nhưng ko có bia nhé, chỉ có trà đá và nước ngọt thôi Mình ngồi bán ngoài kế 2 bàn kia đến trước. Ngồi đợi mòn cổ mà chưa ra dc món nào, dù kêu có 2 món ốc và hột vịt nướng thôi. 2 bàn kia cũng đợi lâu lắm luôn mới ra được 1 món Mình đợi từ 19h-19h50 mới có món hột vịt ăn . Ngồi đợi nóng bức mà lâu ơi lâu. Những bàn kia họ bực mình vì đợi lâu nên tính tiền ra về luôn, ko đợi món sau nữa.có nhóm khác vào đợi ko thấy ai ra hỏi han dù đã kêu nên cũng về. Chỉ có mình ráng ngồi đợi vã mồ hôi Mình để ý ai đến hỏi bàn thì chủ quán cũng bảo hết bàn rồi, 30p quay lại. Hơn 5-7 lượt ng đến đều như vậy. Nhưng mình thấy quán đông ko fai là đông nghẹt. Chỉ là đủ bàn bình thường thôi. Đa số bán cho đem về ko ah. Quán le que người nhưng mình ko biết do chưa quen tay hay nhu the nào đó mà phục vụ rất là chậm Hột vịt nướng thì ăn cũng không mấy đặc biệt như quảng cáo. Vị cũng gần giống như mấy món nướng mỡ hành thôi. Chẳng có nước chấm nào Mình tởn luôn. Sẽ k quay lại để fai ngồi đợi ...Xem thêm