-
6.4Đông kinh hồn :))Mình đi bị hụt ở đây hết 1 lần do full bàn mà lúc đó đói nên không đợi được, tới chủ nhật vừa rồi cũng tranh thủ đi sớm, lúc tới tầm 6h mà full hết bàn cũng phải đợi gần 10p - Gà cay phô mai 60k: phô mai ổn không bị quá ít, có cả tok nữa, sốt khá là cay, gà nướng bình thường chứ không phải kiểu chiên rồi mới nướng chung với phô mai nên mình chưa ưng lắm vì thích kiểu gà chiên trước cơ, vị khá đậm, ăn cũng tạm ổn 👌🏻 - Ramen sốt sệt 40k: sợi ramen Hàn nó bự như udon hả ta? Có điều nó dẹp hơn udon Nhật, mình cứ nghĩ ramen thì sợi phải mỏng :)) sốt hình như là sốt tok thường, ny mình khen sốt quá chừng luôn, mà có kim chi nữa nên cay kinh khủng :)) 2 đứa ăn cay sụt sùi luôn, có cá viên, thịt bò, nấm kim châm...ăn ngon, mình cũng thích món này nhưng có điều làm cay bớt lại xíu thì okay ;) - Cơm chiên kim chi 40k: thất vọng, hành tây và bacon cháy xém, làm tổng thể cả vị cơm cũng có mùi cháy khét nhẹ nên mình không ưng, không nghe mùi kim chi đâu hết, khá buồn món này - Hồng trà sốt phô mai 20k: tạm ổn, vị trà khá thơm, sốt phô mai béo nhẹ, chưa bằng trà của tiktak nhưng cũng ok nè, mà hơi nhiều đá nên nói chung ly này cũng ít :( Không gian: 2 lầu thì phải!? Vì mình ngồi lầu 1, ngồi bệt tê chân kinh khủng, đã vậy đông nên ồn, ngồi san sát nhau, có máy lạnh nhưng mở cửa nên khá nóng Nhân viên: cũng nhiệt tình, so với lượng khách đông vậy mà phục vụ cũng khá ổn nè Menu đa dạng nhiều món 👍🏻👍🏻 Quay lại hay không thì chắc có lẽ là sẽ đi tầm 4-5h :)) chứ đi 6-7h trải nghiệm không thoải mái tí nào :) ...Xem thêm