Vy Lê Kì nghĩ tết qua xong dịch covid ập tới nên mình ở quê tận 2 tháng mấy nhớ món cháo chổ này vô cùng, vừa lên SG được ít ngày là mình tìm tới ăn liền, hôm nay trời vừa mưa xong lạnh lạnh nên mình thèm tới ăn chập 2 s một tuần vác xác lên SG,mình ăn món cháo này dc 3 năm rồi giá tăng theo thời gian hiện ...
Am 2sisMấy ngày mưa ở Sài Gòn không gì tuyệt hơn là được thưởng thức bát cháo lòng nóng hổi. Có vị đắng thanh thanh của gừng, ngọt ngọt của cháo và thêm cái đậm vị của miếng lòng, huyết, dồi... Quán này mình được bạn dắt đi ăn. Nói là quán cũng chỉ là gian hàng nhỏ, trải một tấm bạt rồi bàn ghế được dựng tựa ...
Nguyên TrịnhSố là thế này. Uống chỗ này từ hồi mới vô đại học. Gần nhà trọ với thấy quán view cũng được nên thích ghé qua, hay gọi một ly sữa đá đập pha chút cà phê uống bao ngon. Wifi xài ổn. Quán yên tĩnh và khá mát. Cơ mà hôm bữa vào quán buồn tình thế nào gọi chai revive. Bà chị phục vụ hỏi lại như người trên ...
Ù LôSát bên nhà mình. Quán rộng thoáng, thức uống rất bình thường. Chủ yếu là bán nước cho mấy người cò nhà đất quanh đó, mấy người ở xa tới đi Chùa. Thỉnh thoảng thấy xe thùng tới phá sòng bạc còng tay vài ông. Nói chung là chả bao giờ muốn vô quán đó.
Sói SidaLúc trước cờ rút ở trong hẻm này nên mới biết ở đây có bán bánh khọt vừa rẻ vừa ngon nè. Phần ăn là 1 dĩa bánh khọt như trong hình kèm 1 dĩa rau đầy ắp và nước mắm chua ngọt là tổng cộng 22k á. Bình trà đá free luôn. Bánh khọt mới làm nên nóng và còn giòn, ở giữa có 1 con tôm. Nước mắm pha rất vừa miệng. ...