Ying ShaoNgoài hồ bơi mini. Biển thì dơ ko tắm được. Đồ ăn thì khá mắc. Có cái bàn ghế + tắm nc ngọt thì thoải mái ko thu phí
Ngan TranLần đầu đến đây, cũng tranh thủ check in cây cầu sống ảo thần thánh, đi mùa này mưa nắng thất thường, đang nắng chang chang tự nhiên ào ào như tát nước, rồi hết mưa cái rụp nắng ló lên tiếp. Nói chung resort đẹp, quang cảnh rất thoáng mát, đoàn mình gọi mấy món cũng khá ngon, khai vị là món trứng chiên ...
Khôi NguyênTrước khi đến nhà nghỉ mình đã gọi điện thoại hỏi đặt phòng trước, bên Thái Dương có hẹn sẽ gọi lại nhưng không hề trả lời có phòng hay không dù mình có gọi lại.
Lúc đến nơi thì đưa cho mình một phòng trên lầu 6 như kiểu phòng áp mái, máy lạnh thì quá cũ, thổi không ra hơi, không có cả quạt máy nữa. ...
khoa nguyenĐã nghĩ tại đây 1 đêm. Mình gọi đặt phòng trước thấy giá phòng khá tốt so với chất lượng, phòng sạch sẽ thoáng mát. Nhân viên hơi nghiêm túc nên cũng không có nói chuyện nhiều.
bên Tân Thái Dương nhìn sang chảnh hơn không biết giá cả thế nào?
phòng 2ng: 300k/đêm
Huong MaiLần đầu tiên mình mới đi xuống khu dưới này chơi phải nói là ok lắm, Bãi biển vẫn còn hoang sơ ít người biết tới, gió mát thổi vi vu dưới dặng phi lao kèm thêm tiếng sóng vỗ nghe rất vui tai.
Xuống tới nơi cũng đã quá giờ ăn nên ghé zô đây, chạy qua chạy lại cái thực đơn cái là hết món và lọc được ...
Kyle DonMình đã đi với nhóm bạn xuống đây chơi dịp lễ 2/9, di loanh quanh mãi khu cần giờ rồi cuối cùng chọn chỗ này, khá ok. không khí mát mẻ, sạch sẽ, thiên nhiên. tụi mình gọi các món ăn cơm (do chạy xe đói bụng quá), 4 người ăn mấy món cá kho, tôm rim, mực xào... ăn với cơm trắng, chất lượng thức ăn khá ...