-
5.2Don Chicken - Nhà Hàng Gà Nướng Hàn Quốc - Sư Vạn Hạnh💯Về món ăn ở đây thì mình cực kì thích gà rán sốt ngọt. Gà nướng cảm thấy ko thấm sốt và ko ngon bằng gà rán. Các bạn xem bill có những món mình gọi nha. Mình đi trưa nên dùng gói combo 1 gà rán với salad thêm combo gà rán thêm nữa. Rồi gọi 1 phần gà nướng riêng, gà rán riêng nữa 🤣 5 người ăn no cành hông. Điểm cộng lớn là về món ăn nhen ⛔️Còn điểm trừ là do vắng khách nên ko mở lầu, không gian tầng dưới nó hơi tối, và điểm trừ cực kì lớn khiến mình không muốn quay lại chính là thái độ nhân viên. Mình đi ăn vào tầm 1h ngày 2/7/2019. Có 3 nhân viên phục vụ bàn mình. 1 anh, 2 chị ( 1 đeo mắt kính, 1 không). Về anh nhân viên vs chị đeo mắt kính thì cũng ok, ko có gì đáng nói. Còn về chị nhân viên không đeo mắt kính nè. - Bàn mình 5 người nhưng ngồi bàn 4 do ko đc mở lầu thì đành ngồi gọn vô bàn 4 cho nhân viên dễ phục vụ cũng dễ hiểu nên thông cảm đc. Nhưng ngồi vậy thì người ngồi đầu bàn ko với tới khay sốt với khay kim chi được. Mà nhân viên mang ra chỉ có 3 khay (2 khay sốt chấm với 1 khay kim chi). Mình mới bảo là chị cho thêm 1 khay kim chi dùng kèm với 1 khay sốt chấm. Vì mình gọi tận 6 phần lận (1 miến trộn, 1 salad và 4 phần gà). Nhiêu đây ăn ko đủ vs người đầu bàn không chấm sốt đc (2 bên 2 khay sốt chấm rồi, người đầu bàn chấm thế nào?) thì chị nhân viên đó với 1 cái thái độ rất chi là khó chịu (thật ra khó chịu từ cái lúc mình gọi chỉ lại rồi). Chỉ trả lời. Bàn mình chỉ đc 3 khay vậy thôi. Hết thì gọi châm thêm. Ủa gì vậy ta. Lẽ ra 5 người là phải mang 5 khay sốt chấm, 5 khay kim chi ra sẵn á. Đã phải chấm chung cho đỡ chật bàn rồi mà giờ người ngồi bàn đầu chấm sốt ko tới gọi thêm khay sốt chấm mà khó vậy đó hả? Trong khi bình thường đi chi nhánh khác vẫn mang ra bình thường mà?! Nhất quyết ko mang ra thêm khay sốt vs khay kim chi. Rồi thôi tua qua khúc này. Tới khúc tính tiền. Mình yêu cầu làm thẻ. Đưa phiếu điền các kiểu xong mình đưa phiếu. Ngồi đợi tận 30p vẫn ko thấy mang thẻ ra. Tới hồi lâu quá mình hỏi ủa sao lâu quá ko thấy thẻ. Thì mới lật đật chạy vô lấy thẻ cho mình ko kèm 1 câu xin lỗi vì để khách đợi lâu luôn. Cho thấy nhân viên ko hề chú ý tới khách cứ lo bấm cái điện thoại. 🙂 phục vụ thì thái độ. Mang khay sốt ra thì ko chịu, mỗi lần khách ăn cần châm thêm sốt thì mặt mày thái độ lồi lõm, khó chịu. Ăn nói cũng chẳng có tí gọi là lịch sự với khách. Kiểu nói năng trống không cộc lốc đó. Cho 1 điểm dịch vụ. Là thấy thương 2 anh chị nhân viên còn lại đó. 1 con sâu làm rầu nồi canh. DON CHICKEN ko biết training như thế nào từ chi nhánh lê thị riêng là chi nhánh mới mình đã review ko tốt về thái độ nhân viên rồi qua chi nhánh sư vạn hạnh cũng ko khá khẩm hơn. 😤😡 Gà thì ngon nhưng nhân viên là người tiếp xúc với khách thì nên xem lại🙂 ...Xem thêm