-
8.4Cuộn vẫn là ngon nhấtĂn vặt việt nam thì bánh tráng là đặc trưng rồi ai cũng ghiền. Từ nhỏ tới lớn thử qua biết bao nhiêu hàng bánh tráng nhưng mà tránh cuộn thì ưng nhất chỗ này. Cuộn loại nào cũng ngon nhé mình ăn thử tất cả rồi. Bơ vị ngon lắm, bùi bùi không ngán, muốn béo hơn thì các bạn mua cuộn phô mai, phô mai cho nhiều lắm, mỗi cuộn trét nửa hũ phô mai lưới con bò cười nha. Riêng bánh tráng trộn với nướng mình ăn được chứ không khen xuất sắc, có thể không hợp khẩu vị. Được cái là dùng bánh tráng dẻo để trộn luôn chứ không phải bánh tráng vụn như các xe khác thành ra 1 phần 20k mà ít bánh. Cóc ngâm và bắp cải trộn ăn kèm ngon xuất sắc. Thích 1 cái là cho nước chanh dây uống miễn phí, 1 ca to hết cho thêm. Đỡ tiền gọi nước. Tráng nướng và chiên cũng tựa tựa nhau, chiên thì giòn hơn mà có dầu mau ngán. Công bằng mà nói không ngon bằng tráng nướng bên Cao Thắng. Quán vỉa hè nha, bàn ghế nhựa lùn kiểu ăn vặt sinh viên học sinh, nhưng mà dọn dẹp sạch sẽ. Đậu xe trên lề luôn có người giữ free. Order thì tự ghi giấy đưa nhân viên. Thái độ nhân viên thì bình thường à không phải chu đáo cũng không chảnh chọe khó ưa gì cả, quán cóc thì vậy đúng rồi, cần gì mình cứ gọi thẳng. Túm lại highly recommend bánh tráng cuộn các loại, nên gọi phần cuộn thập cẩm nếu ăn lần đầu, phần này gồm 3 loại cuộn: bơ, thịt, phomai, mỗi thứ 2 cuộn. Giới thiệu bạn bè xong ai cũng ghiền. Mình ăn tới n lần rồi nên chắc chắn sẽ quay lại. ...Xem thêm