-
6.8Ngon, nhưng hơi khó tiêu 1 chút.Một dĩa như vầy là 20k Mình gọi một bèo-lọc, một thập cẩm. Dĩa bánh cũng nhiều, chất lượng, không vẩy ba cái bột tôm phẩm màu (có màu hồng ảo diệu thấy gớm) tuy là hổng ăn no được 😅 Bánh lọc dai ngon, bánh bèo nhỏ, nước mắm vừa ăn, thêm xíu ớt cay cay là tuyệt. Mình không ăn đồ chua, vì cá nhân mình không thích thôi. Quán nhỏ tí xíu hà ngay góc Nguyễn Thượng Hiền vs Nguyễn Đình Chiểu á, nên mua mang về thì hơn. Cả quán có 2,3 cái bàn thôi. Nhìn hơi u ám, và có vẻ bẩn bẩn, nhưng mà dĩa bánh làm sạch sẽ lắm, yên tâm! Đó giờ mình vẫn chưa tìm đc quán nào bán bánh bèo ngon thần sầu như cái quán mình ăn ở ĐLạt ...Xem thêm