-
8.0Aeon Mall Bình TânĐi aeon mall thì toàn chủ yếu đi ăn với mua bánh mì thôi hihi :"> Đồ ăn ở đây siêu đa dạng từ ăn chơi đến ăn no hay cả mua về trữ cũng đc, Ăn mặn đến ăn ngọt, ăn thịt đến ăn chay, nói chung là tất tần tật. NÀo bánh mì, mực chiên, sushi thì ko thể ko kể, cơm nấm, rồi cả dimsum, rồi các món ăn thường ngày, đến gỏi gà hay xôi, súp gì cũng có. CHưa kể là khu food court bên trên nè, trên đó giá hơi cao, ăn ở đây ổn hơn mà mình thấy món nào cũng ngon hết á Đầu tiên là aeon bakery, giá bao phải chăng, đa dạng các loại từ muffin, maccaron, hay bánh mì, kebap, hay donut, bánh bông lan cuộn, các loại bánh mì thịt... thích nhất là bánh mì hàn quốc, ăn vỏ giòn giòn mà dai dai, có mè đen nên thơm, xuất sắc luôn Có lần còn thử gỏi gà. 1 phần chắc cũng 30 - 40k ăn cũng ngon lắm. Nhiều thịt nè. Cari cũng đc nhưng chủ yếu là khoai :( với để bự quá khó ăn chứ vị thì ok Hôm nọ thì thử gà rán, này thì tùy mình lựa à. Cái mới thì giòn và ngon hơn nhưng nói chung là thấm gia vị, hơi mềm tí ăn vẫn thấy ok, đặc biệt loại sốt me ngon lắm nhưng hơi đậm vị quá nè Takoyaki 20k 6 viên, chất lượng giảm. 1 viên nhỏ xíu hà mà còn bột ko, ít cải và chỉ có 1 khúc chắc đc 1cm râu mực mà ốm nhom. Ko bằng bên ngoài với ko như hồi đó, mình ko ăn lại món này đâu Còn đc nghe review dimsum là must try nhé nhưng chưa có dịp thử. Bữa nào sẽ thử À trà sữa thái uống cũng đc. Thái xanh thái đó đồng giá 14k 1 ly hay 26k 2 ly, có thạch luôn nhưng mà hơi ngọt. Mình hay mua về để đá tan 1 lần r cho thêm đá vào uống thì mới đỡ chớ ko gắt lắm Tóm lại đồ ăn ngon và giad hợp lý, chớ mình ít đi chơi lắm, dạo dạo vòng vòng tí là hết vui hà ...Xem thêm