foodee_05cf4a14Mình muốn đặt bánh kem cho Trung thu nhưng nhìn ko thấy số điện thoại để đặt
HằngNgày còn ở nhà hay đặt bánh gato ở đây cho các dịp sinh nhật, giá cả dễ chịu, cốt bánh mềm ẩm, có nho khô, khoái nhất là ko bị quá ngọt, vị vừa phải cho nhg đứa ko thích ngọt như mình. Giờ làm ở HP toàn mua bánh ở Akiko, hiệu nổi nhất nhì hp, size bánh sinh nhật nhỏ nhất cũng hơn 200k, đắt gấp rưỡi ...
Minh NguyệtHôm đi uống với con bạn mà thực sự là thấy vị k hề hợp với khẩu vị hai đứa nếu k muốn nói tệ ạ ._. Mình order thêm kem cheese cũng tạm k có gì nổi bật. Xét mặt bằng chung có vẻ hơi cao hơn Dingtea và Xingcha nhưng lại k ngon bằng. Nhân viên đc cái thân thiện nhiệt tình ạ
bongaReview về #samgongicha
Mình hay uống trà sữa hoa quả nhưng trà sữa hoa quả ở đây ngon,k bị ngọt quá,đã thế lại còn có nhân,hôm trc mình uống trà sữa dâu thì hút cứ tưởng trân trâu hay caramen nhưng k phải hoá ra là nhân trái dâu có ở trong cốc trà sữa,good rất hay.
Cốc này mình uống dòng trà vị hoa ...
Se7enĐã rất nhiều lần đến Gió. Riêng về view thì khỏi bàn rồi. Thích nhất ngồi buổi chiều tàn ở đây.
Rất ứng cái cách phục vụ chuyên nghiệp,thân thiện của các bạn.Thích cái cách decor đồ uống lắm ấy.
Nói chung dịp lễ nào nhà mình cũng ở Gió, sân chơi cho bọn trẻ con rộng rãi.
Ah quên, Gió còn có một ưu ái ...
Se7enGió Coffee là nơi các bạn nên thử đến một lần . Không gian xanh , View Hồ Bạch Đằng tuyệt đẹp . Đồ uống thì khá là ngon , giá có thể hơi cao chút nhưng đồ uống vô cùng sạch và nguyên chất . Nói chung là đáng tiền . Sáng sớm hay hoàng hôn , nếu được ngồi ven hồ uống cafe cùng bạn bè , người thân thì ...
Vũ Trung Hòa💥 Một quán trà sữa được rất nhiều bạn yêu thích trước kia khi mà Hải Phòng chưa có nhiều quán trà sữa cho lắm. Mặc dù vậy nhưng mình vẫn thích trà sữa ở đây, đơn giản vì Chocolate rất ngon hoy :))
- Trà sữa Chocolate 😁😁😁: Uống quá là ổn luôn, không nhạt quá cũng không ngọt mà thay vào đó là vị đăng ...
Hà Phương BùiHôm nay đi lượn lờ trên phố. Đúng lúc đang thèm trà sữa thì thấy một hàng Ding Tea nên vào mua 1 cốc. Mới bước vào là thấy đông khủng khiếp nhưng nhân viên làm đồ rất nhanh. Mình order xong 1~2 phút sau đã có đồ rồi. Vì đông nên mình chọn Trà sữa vị nhài cho an toàn. Mình thấy ngọt vừa, chắc là do chỉ ...
Binh VuĐúng đột cơn sốt taiyaki nổi lên thì quán cũng mở. Qua đây mua 2 lần rồi. Bánh bạch tuộc ăn khá ok. Mà cũng chỉ có mỗi quán này bán bánh bạch tuộc thôi nên không qua thử thì cũng phí lắm.
Tuy nhiên bánh cá không ổn. Bánh bị tách đôi và rời rạc nhân, tỉ lệ nhân và bánh không hơp lý, cảm giác bánh còn ...
Qiang WeiĐược 1 ng bạn giới thiệu ra đây. Nói chung là ổn. Takoyaki lạ miệng, ăn ngon và đầy đặn, nhiều nhân nữa <3 Quán có cả Taiyaki, to hơn các quán khác, nhưng đông khách quá, làm không cẩn thận bánh bị tách đôi :(
Ngân DươngMình là khách du lịch có người bạn ở đây nói với mình chỗ này bánh cá ngon nên đến ăn thử. Hôm đó chỉ còn vài vị bánh. Mình mua thử một cái nhân xúc xích. Tuy nhiên thất vọng tràn trề khi ăn. Bột bánh dày và hơi khô, lúc mình bẻ đôi thì chỉ thấy vỏn vẹn 1 miếng xúc xích rất mỏng. :( Giá thì mềm thật. ...
Fan MyngBánh cá Nhật Tayiaki du nhập vào Hải Dương được khoảng 2 tháng, từ đó là 1 loạt các hàng bánh nổi lên như nấm 😅😅😅.
Quán bánh này nằm trên phố Trần Hưg Đạo, trước cửa 1 tiệm giày dép, trông khá sạch sẽ, máy còn mới.
Lúc mình tới rất may là chưa tới giờ tan học nên vắng. Quán rất đông tầm trưa với ...
Fan MyngĐược con ẻm dẫn đến đây vào 1 buổi chiều muộn.
Quán cf này mình đã từng vào rất nhiều lần, thậm chí là trước đây chỉ có hết chỗ khác mới vào haha. Vốn nghĩ chẳng có gì nhiều nhưng lần này mình khá bất ngờ, menu quán có khá nhiều món mới.
Mới nhất phải kể đến là cf Kẹo, với những chiếc kẹo nhiều màu ...
TIEPNVMình ở sài gòn ra hải dương. Ông anh dẫn tới quán cafe này. Phục vụ là cái đầu tiên mình không thích cafe ở đây. Được bà phục vụ nói chuyện cái kiểu không tôn trọng khách... Đồ uống cũng bình thường. 7 người bọn mình gọi hoa quả dầm hết. Hoa quả thì không biết để bao nhiêu ngày. Ăn không có vị gì. Mất ...
Nhật MinhĐã mấy năm đi học không đón Noel ở nhà, năm nay được bạn rủ đi tham quan chụp ảnh nên mới vào đây. Nhà thờ to đẹp nằm ở ngay phố Trần Hưng Đạo (Đối diện phố Nhà Thờ luôn), vào cửa gửi xe miễn phí. Bên trong decor đẹp với ông già tuyết, tuần lộc, cây thông, chúa ...
Fan MyngNhà thờ ở Hải Dương có tuổi đời lâu lắm rồi, từ những năm 1942 được Pháp xây dựng đến nay đã trải qua nhiều thập kỷ. Ngôi nhà thờ có kiến trúc độc đáo, khuôn viên rộng rãi, nằm trên phố Trần Hưng Đạo (Gần ngã tư Đông Thụy và ngã tư Tam Giang). Năm nào cũng được ...
Fan MyngSky coffee
mình k nhớ lắm nhưng sky cf mở ra cũng khá lâu, hình như cũng được 3-4 năm
quán nằm trên tầng cao nhất tòa nhà minh anh plaza. Bên dưới có sân trượt băng, lẩu băng chuyền
đến đây vào buổi tối thì lung linh luôn, nhưng tối thì hay đông và hết bàn lắm, nếu đến sớm mới có bàn, hic
Không gian ...
Fan MyngMình không phải con nghiện chè, chè thái lại càng không, nhưng được con em dẫn đến đây đúng lúc thèm ăn cái j đó mới mới,
Đầu tiên là về quán đi, quán nằm ở 48 Trần Hưng Đạo (Đoạn đối diện phố Lê Lợi, gần ngã tư Đông Thụy ý)
Quán nhỏ thôi nhưng biển hiệu to rõ ràng phết, màu xanh cốm nổi luôn, bên trong ...
Fan MyngQUán bánh mì nướng muối ớt này nằm ngay giữa Đại LỘ Hồ CHí Minh, mới mở từ đợt rộ lên món bánh mì muối ớt đến giờ vẫn chưa giảm độ hot.
Quán vỉa hè, chỉ là chiếc xe đẩy nhỏ nhắn. Khách gọi cô chủ mới bđầu làm nên lúc nào cũng nóng hổi nha
1 đĩa như hình mình ăn là 2c, có lần 2 đứa ăn 4c luôn :)))
Bánh ...