Tỷ PyBánh phải nói là rất ngon, 3 năm đặt sn cho cháu cùng một chỗ luôn.bố mẹ mình còn khen ngon mặc dù rất ít khi ăn bánh ngọt.
Nhung TrangEm biết đến quán qua chị họ em. mấy lần ăn bánh mà thích lắm. bánh mềm, xốp, không khô một tí nào, mẫu mã xinh. chị chủ rep rất nhiệt tình và tư vấn kĩ nữa :)) ưng lắm luôn <3
Linh .Bún cá rô ở đây ngon lắm, cả cá rán lẫn cá rim. Vị của cá lẫn nước dùng đều thơm, ngọt và đậm đà, hôm nào không phải đi làm sớm là mình gọi liền một bát thật bự ăn cho đã đời. Có lẽ ai ở khu vực Nguyễn Lương Bằng, Ngô Quyền, Nguyễn Thị Duệ đều biết quán bún cá rô này.
Mình ở tận cuối đường Nguyễn Thị ...
Hà ThuTớ ăn ở quán từ hồi còn bé tí đến giờ. Nhớ ngày bé hay cùng ba đến đây ăn bún cá rô với bánh đa cua. Ngày ấy chỉ 20k là được một bát bún đầy ự. Sợi bún mềm và dai, cá rô được chế biến rất đậm đà, tách xương cẩn thận. Mình nghe bà chủ quán bảo là cá rô đều là cá rô đồng bà thuê người bắt riêng, chất ...
trung nguyễnĐồ ăn rất ngon chạy qua liên tục ăn ngập mồm,nv lại nhiệt tình
Baka BakaĂn lẩu nóng cả người, uống thêm cốc soda nữa là mát lạnh 🤣🤣🤣 ăn lẩu xong lại còn cả tá đồ tráng miệng nữa chứ, có kem nè, chè long nhãn nè, có dưa hấu nè,.. có cả caramel nữa chứ đều free nha 🤤🤤🤤ăn căng cả bụng ☺☺
Phương NguyễnBánh đậu xanh nếu mà nói chuẩn mà ăn ngon thì Nguyên Hương là cơ sở có uy tín với truyền thống lâu :3 Nguyên Hương không bán sỉ, buôn mà bạn có mua 10 hay 100 vẫn giá như thế. ^^ với nhiều người vị của Nguyên Hương không ngọt bằng của Hoà An nhưng với mình thì thấy vị của Nguyên Hương khá là vừa miệng, ...
Quy P.Nhà hàng Nguyên Hương này ban ngày đi qua thì không thấy đông khách vì cơ bản chạy vào mua rất nhanh, chỉ 3 phút là mua xong. Giá bánh là 30.000/hộp nói chung là rất hạt rẻ. Có lần mình đã mua của mình, hộ bạn bè lên đến gần 20hộp (để vào 5 túi giấy rất đẹp). Gần như lần nào đi HD mình cũng mua ở đây ...
Hoang BangNhiĐi công tác nên rẽ vào đây. Đường nằm gần quốc lộ 5 nên ai đi gần hải dương thì phi thêm một đoạn khoảng 5' vào thành phố là đến.
Không gián quán cũng khá rộng nhưng hơi bí, lúc vắng không sao chứ lúc đông là biết mặt nhau liền.
Có lẽ không phải dân hải dương đâm không hợp vị hay sao mà mình không thích ...
Chi NấmThik ăn ở đây nhất. Gà ngon, cơm gà ngon mà đầy đặn cơ mà hơi đắt
Mai NguyễnMình đã không dưới 2 lần bị mua phải hàng kém chất lượng tại VinMart***và hôm nay tại VinMart***
Tại Vinmart NLB: chắc cũng tại tham mua 1 tặng 1 phần sản phẩm lá cuốn rong biển, mặc dù mình thấy hạn sử dụng vẫn còn xa. Nhưng trời ơi vị thì hoàn toàn khác so với mình mua trước đó
Hôm nay Vinmart PVĐ: ...
Phạm ThạoBuồn quá, mình rất thích mua sắm ở Vinmart hàng hóa đa dạng, yên tâm về nguồn gốc,,,,,yêu lắm cơ, bây giờ sắp phải ngừng hoạt động, hôm qua vào siêu thị mua đồ thấy siêu thị dọn mà thấy buồn buồn, vắng, lạnh lẽo....cún nhà mình chỉ thích Vinmart thôi, vì nho ngon....Chúc tập đoàn ngày càng lớn mạnh,
Nam NguyenĐồ nướng thơm khỏi chê. ướp loại nào ra loại nấy chứ ko kiểu 1 loại gia vị ướp cho tất cả các món. đồ tươi sống. nước lẫu ngọt. dặc trưng của lẫu thái. đùng kiểu miền nam.
lovemysonQuán cũng mới mở, mình cũng hay ăn lẩu nướng (hay nói là nghiền luôn)
Mình thấy quán đông, cả ở nhà và ngoài sân. Mình thích ngôi ftrong nhà vì rõ đèn.
Nướng chảo thì bắn, nhưng năm nay thấy Sành đổi sang nướng bếp không khói rồi (chắc khách kêu bắn nhiều quá), nhưng đồ nướng ở đây ướp TUYỆT.
Đồ mình ...
ProBimỗi lần ra đây uống 1 loại mà chưa lần nào thấy ưng ý
đồ uống chán
cuối tuần thỉnh thoảng có piano mà đông thì ồn nên cũng chẳng nghe đc
Fan MyngLên đây nhiều rồi mà lần nào cũng chỉ gọi cafe trứng thôi, ngậy ngậy vị trứng đánh whipping cream.
Top cf nằm trên tầng 10 toà nhà 248 Nguyễn Lương Bằng, có ưu thế lớn vì bên dưới toàn các công ty, ngân hàng...
Thường đến đây mình hay ngồi ngoài, thoáng mát nhưng lại hơi tối 1 chút, cuối tuần còn chiếu ...
Hoàng Việt NguyễnMì cay không gói gọn trong Hà Nội mà thấy về đến cả Hải Dương rồi ạ.
Mình với 2 đứa bạn cũng đi ăn thử.
Quán không gian thoải mái, nhân viên lịch sự, thấy cũng đông.
Bọn mình gọi mì bò với hải sản ạ. Ăn thấy mì khá ngon, dai vừa chứ không bị nhũn quá í. Nước dùng chuẩn, ăn được, ớt thì cay nồng luôn. ...
Bảo Ngọc HoàngMỳ cay mới đổ bộ về Hải Dương bà con ạ. Bát đầy đặn, giá 49k/bát nhé. Có đủ tôm, mực thịt, xúc xích, rau các loại. Đặc biệt độ cay thì khỏi phải bàn. tôi thì chỉ dám ăn cấp 2 hoặc cấp 3 thôi, cũng đủ xuýt xoa lắm rồi. Nước cay lắm bà con ạ, ăn hết phần cái cũng đủ tều cả mỏ ra. hic. Món này nên thử ...
Huy TranPhở tái gầu ở đây ăn được. Tuy vậy mình thấy không ngon bằng quán phở 35 Nguyễn Thị Duệ, quán ở ngay đằng sau ấy, kém một chút thôi (ý kiến riêng của mình thôi nhé) :D. Phở sợi to và ngon. Nước rất ngọt, thịt bò cũng nhiều, đặc biệt là quẩy rất giòn nhưng thỉnh thoảng cũng có cái bị ỉu rất chua. Quán ...
Duy TháiVào đây ăn trưa mấy lần rồi. Quán ngay mặt đường đôi Nguyễn Lương Bằng rất dễ tìm.
Thường thì mình ăn cơm rang nhưng hôm nào chán thì đổi sang phở. Cơm rang dưa bò rất ngon, ngon thực sự đấy. Cơm không bị khô quá, hơi mềm mà vẫn dẻo, ăn với thịt bò xào. Thịt bò xào vừa tới nên không bị dai, mùi vị thịt ...