Mai NgọcChả nhớ quán mở từ bao giờ, hồi bé tí đã được đưa đến đây ăn chè rồiii. Chè ngon lắm lắm í huhuuu quán chè ngon nhất HD mất, thử bao nhiêu loại rồi thấy loại nào ăn cũng ngon, bánh tiêu còn ngon hơnnn lần nào cũng một mình 10c hết veo trong một nốt nhạc 😂
Fan MyngChẳng nhớ quán này có từ bao giờ nữa, chỉ biết là thời đi học đã rất hay ghé qua đây ăn rồi. Mà hồi đó còn ăn được 2 cốc 1 lúc luôn cơ. Giờ già rồi chẳng ăn được nhiều nữa, nhưng mà chất lượng thì vẫn như xưa, 1 cốc đầy ú nhân luôn, thêm đá vào nữa ăn no căng bụng mà cũng chỉ 15K 1 cốc thôi, ngon nhất ...
Luong Phung minhBánh cuốn ở đây ko có nhân thịt nhé. Mình thì thích ăn nhân thịt hơn. Có chả lợn và thịt nướng ăn kèm. Mình thấy ngon nhé. Nước mắm thì nhạt chắc do khẩu vị của người hải dương vậy. Quán đông khách vào buổi sáng. Buổi trưa thì ko đông bằng. Thái độ phục vụ tốt. Không gian quán thì hơi nhỏ. Đáng để thử ...
Fan MyngBánh cuốn Bà Thấu được mẹ mình cho đi ăn từ nhỏ. Bánh cuốn ở Hải Dương thì nhiều, nhưng chính hiệu bà Thấu thì chỉ có ở số 1 Lê Lợi (Phố nhỏ cắt ngang Phạm Hồng Thái và Trần Hưng Đạo nha). Ngày trước chỉ bán đến tầm 1h là hết rồi, nhưng hiện giờ bán cả ngày.
Mẹ mình bảo ăn bánh của bà từ hồi bà còn ...
77 Trần Hưng Đạo, P. Quang Trung, Thành Phố Hải Dương, Hải Dương
Fan MyngĐược con ẻm dẫn đến đây vào 1 buổi chiều muộn.
Quán cf này mình đã từng vào rất nhiều lần, thậm chí là trước đây chỉ có hết chỗ khác mới vào haha. Vốn nghĩ chẳng có gì nhiều nhưng lần này mình khá bất ngờ, menu quán có khá nhiều món mới.
Mới nhất phải kể đến là cf Kẹo, với những chiếc kẹo nhiều màu ...
TIEPNVMình ở sài gòn ra hải dương. Ông anh dẫn tới quán cafe này. Phục vụ là cái đầu tiên mình không thích cafe ở đây. Được bà phục vụ nói chuyện cái kiểu không tôn trọng khách... Đồ uống cũng bình thường. 7 người bọn mình gọi hoa quả dầm hết. Hoa quả thì không biết để bao nhiêu ngày. Ăn không có vị gì. Mất ...