-
3.0Không bao giờ quay lại2 đứa lúc đầu định đi ăn quán vỉa hè nên ăn mặc có hơi lôi thôi tý. Rồi thế nào lại rủ nhau đi ăn buffet và vác nỗi ấm ức đi về. Hai đứa chọn xuất 350k/ người. - không gian: chật, đông đúc - đồ ăn: bình thường thịt toàn mỡ, k có gì đặc sắc, ít món hải sản, canh sườn bò nhạt toẹt. Thấy mỗi nước lẩu còn được. - phục vụ: 😂 hãm tập 1: nói thật là tôi chả biết có phải tôi đi ăn buffet k. Tôi tưởng tôi muốn ăn gì thì t được gọi chứ. Nhưng không khi tôi gọi bạch tuộc và mực thì nhân viên bảo nướng thịt rồi mới hẵng gọi hải sản. Vâng tôi gọi hết các loại thịt đâu mà cho tôi 1 mâm thịt và bảo đây là tất cả các loại thịt. Tôi phải nói đến lần thứ 3 :'' anh ơi thế giờ e được ăn bạch tuộc và mực chưa'' thì nhân viên mới đi lấy cho tôi 1 đĩa nhỏ vỏn ven 2 con bạch tuộc và 4 con mực. Anh gắp 2 con bạch tuộc vào nướng rồi cất đĩa mực ra đằng sau rồi lại gắp thịt vào nướng. Đùa!!! Nhìn tôi trông thiếu thịt lắm à? Rồi đợi một lúc thì a mang đĩa mực trên đó có 4 con đi cất. Và tôi chả đk miếng mực nào😂😂😂 các anh hẳn là xót đồ ăn mang cho khách hoặc nhà hàng đang có chiến dịch tiết kiệm đồ ăn. 😂 hãm tập 2: ăn xong nướng thì tôi ăn lẩu thái. Hai đứa đang ăn thì a nhân viên ra hỏi. Anh chị có dùng đồ tráng miệng không e lấy ra luôn. Đùa nhau à? Tráng miệng là kem. Lấy ra luôn tôi ăn xong thì ngồi húp kem à. Mới có 10h kém đã đuổi về rồi?!! Ông ny tôi thì cũng hiền lành bảo ừ lấy ra đi. Oizoioi tôi thề cả đời đi ăn chưa thấy chỗ nào hãm như này. Chúc quán ngày càng tích được nhiều bạch tuộc với mực. Thân ái và k bao giờ gặp lại. ...Xem thêm